Trong khi đó, trong dư luận lại xuất hiện một số luồng thông tin cho rằng nguồn gốc số gỗ trên có liên quan đến một vị “đại gia” nào đó nên mới nhận được sự “chiếu cố” nhiệt tình đến vậy!. PV báo Người Đưa Tin đã có chuyến thực tế đến địa bàn huyện Phước Sơn để tìm hiểu kĩ hơn nội tình đằng sau câu chuyện có một không hai này.
Công an tỉnh “bác” đề nghị “lạ lùng” của chủ tịch huyện
Ngày 22/10, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn hồi đáp UBND huyện Phước Sơn về nội dung lá đơn “đề nghị quan tâm giải quyết đơn xin cứu xét của công dân”, cũng như hướng xử lý tang vật và người vi phạm trong vụ bắt giữ 57 phách gỗ quý thuộc nhóm VI đến nhóm IIA tại nhà ông Tân Tấn Thìn (53 tuổi, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam).
Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 12/8/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Kiểm lâm Phước Sơn, CAH Phước Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực phía sau nhà ông Tân Tấn Thìn (SN 1962, trú tại thôn 5, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam).
Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 8 lóng và 19 thanh, phách gỗ các loại. Ngoài ra, tại khu đất đống bên phải nhà ông Thìn, tổ kiểm tra còn phát hiện thêm 30 thanh, phách gỗ các loại.
Trong quá trình kiểm tra, ông Tân Tấn Thìn có đến nhận lô gỗ tại khu đất trống sau nhà là do ông làm chủ sở hữu. Còn số gỗ nằm ở vị trí bên phải nhà ông Thìn không có ai nhận là chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi phòng PC46 tiến hành lập biên bản, ông Thìn lại không nhận là chủ số gỗ trên. Tổ công tác quyết định lập thủ tục tạm giữ 57 thanh, lóng, phách gỗ các loại từ nhóm VI đến nhóm IIA với khối lượng 6,991m3 và gửi số lượng gỗ trên tại trụ sở Kiểm lâm Phước Sơn.