Dẫn chúng tôi tới căn nhà mà vợ chồng con trai sinh sống trong thời gian qua ở thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội và cũng là nơi xảy ra mâu thuẫn dẫn tới những xô xát, tố tụng giữa con dâu và gia đình nhà chồng, bà Ngô Thị D. (mẹ chồng Phạm Thị Huyền M. – được cho là nạn nhân của sự việc gia đình nhà chồng đánh con dâu) chỉ những nội thất đầy đủ trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ.
Bà D. phủ nhận lại toàn bộ những gì M. cũng như gia đình M. đã chia sẻ với báo chí trước đó khi tố nhà bà xông vào đánh tập thể con dâu.
Để lý giải cho những phủ nhận của mình, bà bảo rằng, chị M. là người cầm dao chĩa thẳng về phía bác của chồng, làm rách áo ở phần bụng mẹ chồng...
“Nếu có chuyện M. bị hôn mê rồi ngất xỉu tại sao không ngất xỉu và hôn mê ngay tại lúc đó mà mãi sau mới bảo ngất xỉu rồi hôn mê.
Sau khi xảy ra sự việc, nó còn sang nhà hàng xóm, nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ, lấy quần áo, đi xe máy...”, bà D. bức xúc.

Căn nhà của vợ chồng M. sống những ngày qua.
Đồng thời bà D. cũng cho biết, gia đình bà không đánh con dâu, không vứt quần áo của M. ra sân và đuổi con dâu ra khỏi nhà, thậm chí con trai bà cũng không phải đối tượng nghiện cờ bạc.
“Nếu tôi là bà mẹ chồng quá đáng thì con dâu cả tại sao có thể ở với tôi được suốt 8 năm trời, còn đứa con dâu này về nhà chồng được một thời gian tôi đã phải cho ra ở riêng? Vợ chồng nó cũng thường xuyên xảy ra xích mích và M. rất hay chửi chồng bằng những lời khó nghe”, bà D. nhấn mạnh.
Bà cũng sẽ có đơn gửi chính quyền địa phương yêu cầu làm rõ những lời tố cáo của gia đình nhà M. làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà bà.
Trao đổi thêm với bà Nguyễn Thị Phượng – Chủ tịch hội phụ nữ xã Bích Hòa, được biết, hiện tại phía chính quyền xã Bích Hòa đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Phạm Văn Anh – bố đẻ của chị M. về sự việc cả gia đình nhà chồng xông vào hành hung con gái ông dẫn tới chị M. phải nhập viện.
Ngay sau khi nhận được đơn, phía hội phụ nữ xã đã có buổi làm việc với gia đình nhà chồng chị M. để nắm thêm thông tin bên cạnh những thông tin trực tiếp bà Phượng đã được chứng kiến khi sự việc xảy ra.
Bà Phượng kể lại, khoảng 11h45 ngày 25/9, sau khi nghe tiếng gọi thất thanh của bà D. thông báo việc con dâu cầm dao chém sượt bà và bị rách áo, bà Phượng đã có mặt tại hiện trường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.