Hình ảnh ấn tượng nhất trong 90 phút ở Bernabeu, đó là khi các cầu thủ Barca đứng lại trên sân, vỗ tay tán dương Real Madrid trong khoảnh khắc Iker Casillas nâng cao chiếc cúp bạc. Một nghĩa cử rất tuyệt vời của đội bóng xứ Catalan dành cho đối thủ không đội trời chung đã khiến cuộc đối đầu thù địch trở nên nhân văn hơn rất nhiều. Barca đích thực đã thua, nhưng thua một cách đẹp nhất. Và đây là lý do tại sao cả chủ tịch Sandro Rosell lẫn HLV Tito Vilanova đều phát biểu rằng họ tự hào về màn trình diễn của đội bóng.
Cầu thủ Barcelona đã "dạy" cho Real một bài học về ứng xử
Hình ảnh đêm qua càng trở nên lung linh hơn, trọn vẹn hơn khi đặt cạnh cách hành xử với thất bại của Real cũng tại Supercopa mùa giải trước. Marcelo song phi vào ống đồng của Cesc Fabregas, Ramos và Oezil kèn cựa với David Villa, trong khi Jose Mourinho chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova. Sau tất cả những rắc rối đã gây ra, toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ Real lặng lẽ rời khỏi Nou Camp và tuyên bố trên các mặt báo: "Chức vô địch của Barca là không xứng đáng".
Thua một cách quân tử, có lẽ, Real không biết cách, chứ nói về chuyện ăn mừng chiến thắng thì họ là số 1. Chức vô địch nào của Kền kền trắng cũng gắn với một lễ đài tại Bernabeu, có pháo giấy rực trời, có màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục và một buổi tuần hành hoành tráng ở quảng trường Cibeles. Thế nhưng, có một người Real không tham gia đại tiệc mừng công này, đó là Mourinho.
Chiến lược gia người BĐN rời khỏi Bernabeu ngay sau Siêu kinh điển, lặng lẽ y như lúc ông dẫn các học trò chạy trốn 9 vạn khán giả đang ăn mừng tại Nou Camp năm nào. Cá tính ngạo mạn và đặc biệt của Mourinho là như vậy. Ông sẽ khó chịu vô cùng khi thua một đối thủ sừng sỏ, hạnh phúc tột đỉnh trong khoảnh khắc chiến thắng. Nhưng bản thân Mou cũng biết hổ thẹn trước một kẻ bại trận vĩ đại như Barca đã thể hiện.
Thắng thì hay thì tốt, nhưng thua cũng phải biết thua sao cho đẹp.
Thái Diệp