Có em khá buồn, có em rất tự tin... nhóm sĩ tử tranh luận, hỏi đáp về đề thi Toán sôi nổi ngay khi ra khỏi điểm thi. Một số sĩ tử cho hay, đề thi có câu hỏi khó nên đã chọn đáp án theo kiểu hên xui.
Chiều 3/9, gần 11.000 sĩ tử tại TP.Đà Nẵng tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 với môn Toán. Các em có 90 phút để hoàn thành bài thi.
Cũng như ở buổi thi Ngữ văn sáng cùng ngày, chiều 3/9, các công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi được các lực lượng chức năng thực hiện đều đặn. Các thí sinh đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước khử khuẩn, thay khẩu trang trước khi vào phòng thi theo quy định phòng, chống dịch.
Sau 90 phút "vượt chướng ngại vật", các sĩ tử ra về với muôn màu cảm xúc. Người âu lo, người tươi cười... Với 50 câu hỏi trong 90 phút, nhiều thí sinh cho biết, đã chọn đáp án kiểu đánh "lô tô", tức hên xui.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin Pháp Luật ghi nhận được sau buổi thi Toán:
Bắt đầu từ con số không, bỏ lại đằng sau những lời khuyên can, trách móc, chị Ngô Thị Minh Trang vẫn quyết định theo đuổi con đường đã lựa chọn đến cùng. Chị vẫn luôn tin rằng khi dùng 100% sức lực và trái tim thì thành công sẽ luôn đón chờ. Có lẽ bởi sự quyết tâm hơn ai hết, đánh đổi những điều mà không phải ai cũng thấy được đã tạo nên một giám đốc kinh doanh Ngô Thị Minh Trang của Mỹ phẩm IP Natural Beauty.
Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đang diễn ra, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, cần đảm bảo tính công bằng.
Gia cảnh khó khăn, địa hình rừng núi hiểm trở, không có chế độ bán trú, nhiều học sinh nghỉ học. Để níu chân các em, thầy cô tự bỏ tiền túi nấu cơm cho học trò.