Ra tòa, chồng tuyên bố nhận con sẽ cho người khác nuôi

Ra tòa, chồng tuyên bố nhận con sẽ cho người khác nuôi

Thứ 3, 09/06/2015 | 06:20
0
Ngay cả khi tôi mang thai, anh vẫn đánh, tôi vào viện đẻ, anh vẫn hú hí với nhân tình mà chẳng màng đến sự sống chết của hai mẹ con tôi.

Bạo lực gia đình là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ. Sau mỗi trận đòn roi, hay những đêm bạo hành về thể xác lẫn tinh thần họ dường như không còn niềm tin vào hôn nhân vào cuộc sống nữa.

Nhiều người đã tìm cách tự "giải thoát" mình, nhưng cũng có người cả đời im lặng không chịu nói ra chỉ vì họ không muốn con trẻ bị tổn thương. Họ cắn răng chịu đựng, chấp nhận nhưng rồi một ngày "giọt nước tràn ly" họ buộc phải đấu tranh để tìm lẽ phải cho mình.

Hãy cùng báo Người đưa tin lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của người trong cuộc để thấu hơn, hiểu hơn và cảm thông hơn với những phận đời éo le, bất hạnh ấy thông qua tuyến bài: Bạo lực gia đình và nỗi đau dai dẳng.

“Mỗi lần bồ bịch về anh lại đánh vợ, đôi khi chẳng vì lý do gì cả. Ngay cả khi tôi mang thai, anh vẫn đánh, tôi vào viện đẻ, anh vẫn hú hí với nhân tình mà chẳng màng đến sự sống chết của hai mẹ con tôi. Tôi đã nín nhịn để cho qua tất cả, tôi đã cố gắng để sống vì con cái, nhưng tôi không thể gắng gượng được khi anh ta ngày càng nhẫn tâm. Thậm chí anh ta còn tiêm nhiễm vào đầu con gái tôi tư tưởng bồ bịch, gái gú…”,- chị Phương đau đớn chia sẻ.

Đời sống - Ra tòa, chồng tuyên bố nhận con sẽ cho người khác nuôi

Diễn viên Minh Phương bình tĩnh chia sẻ câu chuyện cuộc đời từng bị chồng bạo hành suốt 5 năm. Tuổi thơ đẫm nước mắt khi không có cha

Chị Minh Phương (tên thật là Phùng Bích Dần) sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Yên Bái. Từ nhỏ chị đã không được nhìn mặt cha, cũng bởi ông ta đã bỏ đi sau những tháng ngày hành hạ, đánh đập mẹ chị. Gia đình ông bà nội cũng vì thế mà “ruồng rấy” bỏ rơi máu mủ của mình. Chị đã lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình thương yêu, bị bạn bè trêu chọc “đứa không cha”, “mày không có bố”.

Nhìn những giọt nước

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.