Yang Dacai là chủ tịch tỉnh Shanxi bị chụp khi cười tươi trước quang cảnh một vụ tai nạn xe bus trong một bức ảnh được tung lên mạng. Hình ảnh này đã gây phẫn nộ trong dư luận bởi sự nhẫn tâm rõ ràng, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng bất thường ông đeo xuất hiện trong ảnh.
Theo cáo trạng, trong thời gian tại chức, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, Yang Dacai đã nhận hối lộ khoảng 250 nghìn nhân dân tệ (khoảng 41 nghìn USD) từ 1 công ty giám định công nghệ, sau đó "nâng cấp" cho công ty này trở thành công ty đủ trình độ để giám định an toàn.
Ngoài ra, Yang Dacai còn sở hữu 1 số tài sản có giá trị, nhưng lại không thể giải thích rõ nguồn gốc của nó, bao gồm nhiều đồng hồ "xịn" và bất động sản, với tổng giá trị hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 820 nghìn USD).
Yang Dacai (áo vàng, đứng giữa) nhận án 14 năm tù
Trước khi bị kết tội, ông Yang đã bào chữa trong một diễn đàn trên mạng về nụ cười của mình, là để cố gắng động viên mọi người trong vụ tai nạn vào ngày 26/8 năm ngoái. Vụ tai nạn đã khiến 36 người chết. Và chiếc đồng hồ là do ông mua bằng thu nhập của mình.
Cư dân mạng đã đặt cho ông nickname là “quan cười" và thắc mắc với mức lương khiêm tốn của một công chức Nhà nước, làm sao ông có thể mua được chiếc đồng hồ quá đắt giá như vậy. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó đã mở một cuộc điều tra, tước bỏ chức danh của ông Yang vì "phạm sai lầm nghiêm trọng".
C.K