Những ngày này, "khúc ruột" miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu những trận mưa lũ lịch sử. Đặc biệt các vụ sạt lở xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều hình ảnh đau xót, xúc động được ghi lại khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều rơi lệ, nhất là ở hiện trường vụ sạt lở tại Trà Leng.

Các chiến sĩ có mặt để cứu những nạn nhân trẻ em đầu tiên của vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh: Tuổi Trẻ
Cách đây ít giờ, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một nam phóng viên ôm máy quay bật khóc với nội dung: "Người phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam quay máy đi chỗ khác, anh nghẹn khóc khi một em bé được đưa ra từ bùn đất".

Phóng viên bật khóc khi chứng kiến thi thể cháu bé khoảng 2 tuổi được đưa lên từ lớp bùn đất.(ảnh: Hoàng Thế Lực)
Được biết, nhân vật trong ảnh là nhà báo Đoàn Hữu Trung, làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam khu vực Quảng Nam. Sáng 30/10, anh cùng nhiều đồng nghiệp đến tác nghiệp tại khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.