21 năm qua đi kể từ khi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “trở về với cát bụi”, hằng năm gia đình và người hâm mộ vẫn đều đặn tổ chức các sự kiện để tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài ba.
Đêm nhạc kỷ niệm năm nay có chút đặc biệt hơn khi gia sự kiện tưởng nhớ Trịnh Công Sơn vừa có màu sắc hoài cổ nhưng cũng không thiếu gam màu trẻ trung, năng động của các ca sĩ trẻ khác.

Sân khấu đêm nhạc “21 năm nhớ Trịnh Công Sơn” trước giờ G
Bà Trịnh Vĩnh Trinh – em gái cố nhạc sĩ chia sẻ: “Năm nay là 21 măm kể từ khi anh tôi ra đi và cũng đã 2 năm rồi do dịch Covid-19 chúng tôi không thể tổ chức đêm nhạc anh Sơn được. Vì vậy hôm nay chúng tôi rất vui khi được tổ chức buổi đầu tiên tại đường sách và khán giả đến rất đông".
Một điều đáng chú ý, đêm nhạc quy tụ rất nhiều bạn trẻ thậm chí là học sinh, sinh viên đến tham dự. Từ 3h chiều đã có thể thấy nhiều bạn trẻ tìm vị trí ghế ngồi và cùng bàn luận về cố nghệ sĩ dưới thời tiết oi bức của buổi trưa.

Các bạn trẻ đã đến từ rất sớm và “xí” vị trí đẹp để thưởng thức đêm nhạc.
Hòa chung với không khí sôi động của buổi lễ, ông Nguyễn Trung Trực - đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ với khán giả: “Năm nay là một năm khác biệt cả về ca sĩ lẫn phong cách. Đã tới lúc chúng ta phải chuẩn bị chuyển giao cho một thế hệ mới, phong cách mới như rap của Hà Lê. Và chiều nay, chúng ta sẽ được thấy phong cách mới, đặc biệt là có sự góp mặt của các diễn viên phim “Em và Trịnh”.

Hai thế hệ cùng đứng chung một sân khấu để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài ba.
Đêm nhạc "21 năm nhớ Trịnh Công Sơn" với sự góp mặt của những gương mặt gạo cội có tên tuổi gắn liền với dòng nhạc trữ tình như Duyên Quỳnh, Hiền Thục, Hà Vi, Tấn Sơn. Những gương mặt này đem tới cho đêm tưởng nhớ một màu sắc hoài cổ.
Đây là lần đầu tiên Duyên Quỳnh được đứng trên sân khấu nhạc Trịnh và nữ ca sĩ rất hồi hộp sợ rằng mình hát không được tốt. Nhưng với sự nhiệt tình của khán giả nữ ca sĩ đã trình diễn hết sức trôi chảy.

Duyên Quỳnh mở đầu đêm nhạc với nhạc phẩn Cho đời chút ơn và Mưa hồng.
Ca sĩ Hiền Thục được đông đảo khán giả chào đón trong đêm nhạc "21 năm nhớ Trịnh Công Sơn" khuấy động sân khấu với các nhạc phẩm Nghe nắng tàn phai, Tuổi đời mênh mông.
Đặc biệt, nhạc phẩm thiếu nhi Em là hoa hồng nhỏ cũng được Hiền Thục biểu diễn theo yêu cầu của khán giả khiến không khí đêm nhạc trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Hiền Thục rạng rỡ trong đêm nhạc “21 năm nhớ Trịnh Công Sơn”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.