Chị không hiểu, rốt cục mình đã làm sai điều gì khi sinh con cho anh, chấp nhận hy sinh nhan sắc còn son rỗi để đổi lấy thiên chức làm mẹ.
Nỗi đau bị chồng ruồng bỏ
Cầm tập hồ sơ dự tuyển chương trình Phép màu sắc đẹp, chưa nói gì, chị đã khóc. Chìa tấm ảnh cô gái xinh xắn trẻ trung, chị cười méo xệch: “Em có nhận ra chị không? Sau khi sinh con, chị tăng đến 30 ký, có cảm giác bụng, đùi như bung ra khỏi thớ vải. Những vết rạn da như ngàn tia máu, đầy ám ảnh”.
Rạn da, thừa cân sau sinh là nỗi ám ảnh của tất cả phụ nữ.
Ngồi trước mặt tôi, chị khóc rất nhiều, toàn thân rúm ró và run rẩy, chị nghẹn ngào từng tiếng: “Chồng chị theo … con khác”. Và chị tìm đến chương trình Phép màu sắc đẹp, để cầu mong được thay đổi cuộc đời, để được tiếp thêm sức mạnh mà đứng dậy bước tiếp, làm lại từ đầu.
Để được làm mẹ, người phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều.
Sinh con đầu lòng được 2 tháng, chị ôm con từ nhà mẹ ruột về lại mái ấm nhỏ của mình. Chồng đón chị bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút gượng gạo. Không lạ lùng sao được, khi từ một cô gái gọn gàng cân đối giờ chị là mẹ sề 77 ký. Đêm ấy, anh quay lưng với chị. Tấm lưng biết bao lần chị tựa đầu áp má, giờ như bức tường cách ngăn lạnh lẽo, gai góc. Chị bóp chặt cái cơ thể lèo nhèo, chằng chéo vết rạn của mình rồi khóc.
Chị ở nhà chăm con, lúc con ngủ, chị tranh thủ tập. Con lớn một chút, chị bớt ăn, con biết đi, biết nói, chị nhảy dây, lắc vòng… Nhưng mọi nỗ lực dường như vô vọng. Chồng mơ hồ có niềm vui mới, chị trượt chân trên chính thiên chức và sự hy sinh của mình.