Ngày 27/4, trên mạng xã hội facebook, tài khoản tên Nguyễn Hoàng Y. chia sẻ đoạn clip, một cụ ông khoảng hơn 80 tuổi đang ôm chân người đàn ông khoảng 40 tuổi.
Người này luôn miệng chửi bới, xưng "mày, tao", tay cầm một con dao. Bên cạnh, một bà cụ cũng hơn 80 tuổi đang khóc lóc can ngăn, nhưng người đàn ông vẫn đấm cụ ông liên tục khiến cụ bị thương, máu chảy trên mặt. Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ vì cách hành xử thiếu đạo đức của người đàn ông này.
Theo xác minh của PV báo Người Đưa Tin, cụ ông tên ông Nguyễn Hoàng T. (85 tuổi), vợ là bà Đinh Thị Đ. (82 tuổi, đều ở tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Người đàn ông có hành động hỗn xược là Nguyễn Hoàng M. (SN 1977), con trai của hai ông bà T..
Chủ tài khoản đăng tải đoạn clip được xác định là chị Nguyễn Hoàng Y. (SN 1990), cháu của ông bà T.. Chị Y. kể lại, trong lúc ông bà đang ăn cơm thì cậu Y. là Nguyễn Hoàng M. đi vào gây sự.
Y. kể lại: “Vào sáng ngày 27/4, cậu M. sang nhà ông rồi hất mâm cơm, đập vào đầu làm ông bị thương. Mẹ em báo công an xã xuống. Công an giải quyết qua loa rồi về. Khi ông và mẹ đang loay hoay đào đất chôn cột điện, cậu M. lại xông vào đánh hai người”.
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, bà Đ. vừa khóc vừa kể với PV: “Chồng tôi đang phải cấp cứu vì bị con trai đánh. Tôi vào can, nó cũng đánh tôi".
Theo lời bà Đ., bà và ông T. lấy nhau, sinh được 5 người con, M. là con trai duy nhất và cũng là con út trong nhà. Vì là con trai, ông bà Đ. chia đất mặt tiền cho M..
Bà T. nghẹn ngào nói: “Tôi không nghĩ nhiều, nghĩ M. là con trai nên chia cho nó phần đất mặt tiền, mấy đứa con gái phía sau. Nhưng tôi cũng quên chia đường đi, nên sau này 4 đứa con gái hùn tiền 30 triệu đồng mua của M. 2m đất để lấy đường đi vào trong. M. đã đồng ý nhưng giờ lại muốn trả tiền và đòi lại đất không cho ai đi nữa nên mới gây sự”.
Bà Đ. kể từ ngày muốn đòi lại đất đã bán, ngày nào M. cũng nhậu nhẹt về rồi chạy sang nhà vợ chồng bà Đ. chửi bới đánh đập. Gia đình bà Đ. báo công an, nhưng công an xã bắt M. lên rồi thả về.
Bà Đ. nói trong nước mắt: “Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn, còn thằng M., tôi muốn để pháp luật xử lý nghiêm”.
Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Tân Vĩnh Hiệp cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của gia đình bà Đ., chúng tôi đã mời M. về công an xã làm việc. Ở địa phương M. cũng hay nhậu nhẹt và gây sự với gia đình. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang lập hồ sơ ban đầu để điều tra làm rõ".
Tô Hương Sen