Liên quan đến sự việc em Lưu Thị Thùy Linh (SN 2002), hiện đang cư trú tại xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) mất tích đầy bí ẩn từ ngày 22/6, sáng nay (ngày 28/6), trao đổi với Phóng viên Báo Người đưa tin, ông Lưu Quang Phượng (SN 1980, bố em Linh) cho biết, Linh đã trở về nhà an toàn.
Nguyên nhân Linh trở về như thế nào, câu chuyện ấy ông Phượng hẹn trao đổi với phóng viên sau vì hiện tại ông đang bận.
Nữ sinh mất tích bí ẩn đã trở về nhà.
Xác nhận thông tin này với chúng tôi, Đại tá Kim Văn Tiến - Trưởng công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cũng cho hay, cháu Linh đang trên đường trở về gia đình.
Như thông tin đã đưa, vào khoảng 18h ngày 22/6-ngày cận kề có kết quả thi vào lớp 10 ở trường, nhưng trên mạng có kết quả trước nên qua bạn bè thì Linh biết được mình bị trượt nên sinh ra buồn chán. Đây có thể là nguyên nhân Linh bỏ đi.
Sự việc được anh Phượng kể lại như sau: Đối tượng lôi kéo Linh là một nam thanh niên cùng tỉnh. Sở dĩ, anh Phượng chia sẻ với phóng viên điều này vì ngay sau khi Linh “mất tích” cùng nam thanh niên kia, anh Phượng có vào tài khoản facebook của Linh và phát hiện ra những đoạn trao đổi tin nhắn giữa Linh và nam thanh niên này (thời gian trao đổi chỉ khoảng chục ngày) với nội dung làm quen, nói chuyện dụ dỗ đi làm với công việc nhẹ nhàng mà mức lương hơn chục triệu.
Thậm chí sau khi tìm được facebook của nam thanh niên kia, con trai anh Phượng cùng nhiều hàng xóm cũng xác nhận đây chính là người mà chiều ngày 22/6 có tới địa phương để hỏi thăm địa chỉ của Linh. “Khi đó, gia đình tôi không ở nhà, chỉ biết cháu mặc áo chống nắng và bộ quần áo cộc, không mang theo nhiều quần áo", anh Phượng cho hay.
Nguyễn Huệ