Lắp điều hòa cho đẹp?
Mấy ngày qua, dù thời tiết lên đến gần 40 độ C nhưng người thân có người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang vô cùng bức xúc khi quạt ngoài sảnh luôn ở tư thế ngừng hoạt động.
Trong phòng bệnh nhân, gần 7, 8 giường một phòng nhưng chỉ có 3 chiếc quạt trần hoạt động, điều hòa luôn ở trạng thái tắt.
Tại tầng 2 tòa nhà C, chia sẻ với PV bà M. – người thân của một bệnh nhân nằm viện tại đây cho biết: “Mấy hôm nay, thời tiết dịu mát thì đỡ hơn, cứ như mấy hôm trước, chỉ có nước muốn đưa cháu về vì phòng nóng và ngột ngạt không thở được. Trong 1 phòng với 7, 8 giường bệnh, có 3 cái quạt trần và 1 điều hòa nhưng chưa bao giờ tôi thấy bật điều hòa cho bệnh nhân dù đã lắp từ rất lâu rồi.
Những ngày nắng nóng, lũ trẻ đang ốm khóc ngặt nghẽo lại thêm khổ vì nắng nóng. Nhìn cháu sốt cao mà xót cháu nhưng không biết làm thế nào”.
Bệnh viện Sản- Nhi Bắc Giang, nơi bệnh nhân cho hay phải oằn mình chịu trận nắng nóng trong khi phòng lắp điều hòa. Ảnh: Cù Hiền
Bà T. đứng bên cạnh nói chen vào: “Tôi cũng hỏi bác sỹ tại sao không bật điều hòa, họ bảo phòng phải có đủ điều kiện gì đó mới được bật điều hòa. Khi tôi hỏi lại cho rõ ràng thì vị bác sỹ này im lặng”.
Anh Q. có con đang điều trị tại tầng 7 tòa nhà C cũng bức xúc: “Những ngày nóng, trong phòng ngột ngạt, giường điều trị của con tôi nằm giáp ngay cửa kính, không có rèm. Những ngày ấy, tôi phải bế con nằm nhờ giường khác. Thấy đèn báo điều hòa vẫn chạy, tôi tìm cách bật lên, 2 giờ sau bảo vệ lên, thấy phòng bật điều hòa, ông ta to tiếng với lời lẽ vô cùng khó chịu. Khi ấy có bác sỹ đang khám cho bệnh nhân, bảo vệ quát luôn cả bác sỹ: “Tháng này tiền điện mà nhiều thì cắt lương của bác sỹ đi…" Chúng tôi không hiểu bệnh viện kiểu gì mà bảo vệ quát và dọa cả bác sỹ?”.