Sẵn có hơi men trong người, cả hai cùng lớn tiếng với nhau. Trong lúc xô xát, Nam đã dùng dao đâm chết anh rể ngay trước mặt chị gái mình.
Bữa nhậu định mệnh
Chiều 20/3, PV Người Đưa Tin đã đến gặp chị N.Đ.N.T. (SN 1986, vợ của anh C.) để tìm hiểu nguồn cơn của vụ án đau lòng vừa xảy ra. Gặp PV, chị vẫn chưa vơi được nỗi đau. Khi nghe PV hỏi về cái chết của chồng mình, chị T. nức nở cho biết: Do có công trình xây dựng trong khu du lịch Hàng Dương (thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nên chồng chị, cùng em trai là Đặng Nhật Nam và một số anh em khác có xin vào làm công nhân xây dựng (anh C. làm trưởng nhóm). Mọi người cũng chỉ mới đến đó làm được hơn ba tuần, chị ở nhà lo toan việc gia đình và đưa đón hai đứa con đi học.
Theo chị T., ngày 16/3, anh C. nói nhớ vợ, con nên bảo chị đưa con xuống đó chơi. "Vì muốn cho con đi thăm bố nên em bắt ô tô từ TP.HCM xuống thành phố Vũng Tàu rồi qua huyện Long Điền chỗ anh C. đang làm. Đến ngày 17/3, nhân dịp vợ chồng sum họp, em cùng anh C. mua cá, mực về để tổ chức ăn nhậu. Trong bữa nhậu mọi người nói chuyện rất vui vẻ, anh C. đàn còn Nam hát", chị T. nghẹn ngào kể. Không ai ngờ lại có việc đau lòng xảy ra.
Đến khoảng 21h, khi tất cả mọi người nhậu đã tới bến thì anh C. hỏi Nam: "Ngày mai, mày muốn đi làm hay đi câu?". Vì ngày mai là chủ nhật nên Nam cự lại: "Đi đâu là quyền của em". Nghe thấy vậy, sẵn có hơi men trong người, máu nóng dồn lên khi em vợ không nghe lời nên anh C. quát: "Mày không nghe lời tao à?". Sau một hồi cãi vã, anh C. hất chén rượu đang uống vào mặt Nam. Không kiềm chế được nữa, Nam nói: "Anh hai làm gì kỳ vậy, nếu anh không phải anh tôi, tôi đánh chết".
Đối tượng Đặng Nhật Nam tại cơ quan điều tra
Thấy Nam dám hỗn láo với mình nên anh C. dùng gậy ở gần đó xông vào đánh Nam, Nam cũng dùng cần câu để đánh lại. Trong lúc giằng co, anh C. đạp Nam ngã về phía bếp. Thấy bỗng dưng mình bị đánh đau, không làm chủ được bản thân, Nam nhặt con dao cạnh bếp xông vào đâm anh C.. Thấy anh rể bị chảy máu, Nam tỉnh hẳn rượu, đứng sững sờ và mọi người lao vào đưa anh C. cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh C. đã chết trên đường đi bệnh viện.
Chị T. chia sẻ thêm: "Khi biết mình đã đâm anh rể bị thương nặng, Nam sững sờ, rồi sau đó cứ chạy bộ đuổi theo xe máy đưa anh C. đi cấp cứu. Hay tin anh C. đã chết, Nam quỳ xuống xin tôi tha thứ. Lúc đó tâm trạng Nam rất hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng do tôi động viên nên 5h sáng ngày hôm sau tôi dẫn Nam đến cơ quan công an để tự thú".
Nỗi đau người ở lại
Mặc dù, Nam và anh C. là anh rể, em vợ nhưng hai người rất thương yêu nhau. Đi làm công trình ở đâu, anh C. cũng kéo em vợ mình đi làm cùng để có anh có em. Từ trước đến nay, giữa Nam và anh C. chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Nam cũng không thể ngờ được rằng chỉ vì quá chén trên bàn nhậu, không làm chủ được hành vi của mình mà dẫn đến hậu quả lớn là lỡ tay giết chết anh rể mình.
Sau khi lo xong ma chay cho chồng, em trai duy nhất thì bị bắt, chị T. như người mất hồn. Mới chỉ cách đây vài hôm thôi, chồng chị còn nói là nhớ và muốn gặp con nào ngờ đó lại là lần cuối cùng con chị được nhìn thấy mặt bố. Buổi tối xảy ra án mạng thì buổi chiều hôm đó, anh C. gọi chị vào phòng đưa cho chị một số giấy tờ, nhờ chị ghi chép và nói với chị tình hình công nợ. Chị cũng nghĩ chỉ đơn thuần là lâu lâu gặp vợ, nhiều việc quá anh C. nhờ vợ ghi chép dùm để không quên chứ chị không nghĩ những việc đó lại trở thành điều trăng trối của chồng.
Từ trước tới nay, anh C. là trụ cột chính trong gia đình, chị chỉ ở nhà chăm con, bây giờ anh mất đi để lại hai con thơ dại, đứa lớn mới học lớp 5, đứa nhỏ mới vào lớp 1, chị cũng không biết sẽ phải bươn chải như thế nào cho cuộc sống sau này. Đau thương hơn, người em trai duy nhất của chị cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Chị T. nghẹn ngào: "Nhà chỉ có hai chị em, bố mẹ cũng đã già rồi, từ trước đến giờ Nam luôn là đứa ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn, đi đâu mọi người cũng quý, nào ngờ chỉ vì rượu mà nó lại gây ra họa lớn như thế này. Nam lại là đứa lo kinh tế chính trong gia đình, vợ cũng chỉ ở nhà nội trợ. Hơn nữa nó cũng mới có đứa con gái đầu lòng được năm tháng, bây giờ phải chịu cảnh tù tội thì không biết ai sẽ lo cho gia đình nó".
Chỉ vì quá chén trên bàn nhậu, không ai còn có thể kiểm soát được bản thân mà đã gây ra hậu quả vô cùng đau xót, em vợ đã đâm chết anh rể. Cái chết oan uổng của anh C. đã làm tan nát cả gia đình chị. Chị mất chồng, các con chị thì mất cha, còn em trai chị thì dính vòng lao lý để lại vợ dại, con thơ. Cả hai người đàn ông ấy đều là trụ cột trong gia đình, giờ gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai hai người phụ nữ. Đây cũng là một bài học đắt giá cho mọi người, không nên quá chén để rồi không làm chủ được hành vi của mình gây ra những hậu quả khôn lường.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Nhật Nam để phục vụ cho công tác điều tra.
Việt Thu