Trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM) vào rạng sáng 23/3 khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương, cần phải nhắc đến những người hùng thầm lặng. Đó là 12 bảo vệ tại chung cư gồm anh Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi), Lê Gia An (20 tuổi), Trần Văn An (45 tuổi, đã mất),… cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC quận 8, TP.HCM.
Trò chuyện với PV, anh Gia An chia sẻ: “Vào đêm xảy ra vụ việc, tôi cùng 11 bảo vệ khác trực gác ở chung cư. Tính cả tôi nữa là 12 người, chúng tôi phân chia nhau gác ở các cổng trong tòa chung cư và trực dưới hầm giữ xe”.

Thanh Sang và Gia An, người vẫn còn lấm lem sau vụ hỏa hoạn.
“Khi tôi và chú Văn An đang trực thì nghe thấy tiếng nổ rồi sau đó là mùi nhựa và khói. Chúng tôi chạy lại phía đám cháy ở khu A tòa nhà rồi dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, tình hình không khả quan cho lắm, đám cháy ngày một to hơn và lan sang nhiều xe khác. Vì vậy, chúng tôi bấm còi báo động nhưng không được, nên chạy lên các phòng đập cửa, hô hoán các cư dân di chuyển xuống mặt đất còn tầng cao thì chuyển lên sân thượng”, Gia An kể lại.
“Vì đám cháy phát rất nhanh nên 12 bảo vệ không thể gọi hết cư dân ra ngoài, số còn lại bị kẹt. Thấy tình hình không ổn nên chú Văn An gọi toàn bộ bảo vệ đi cứu người. Chúng tôi dùng áo thấm nước buộc vào mũi chạy lên các tầng trên để hô hoán và cõng những người già, bà bầu và trẻ nhỏ xuống đất. Còn thanh niên thì đu dây hoặc họ lấy chăn mền cột lại rồi đu xuống. Cứu xong mấy người ở tầng thấp, chúng tôi tiếp tục lấy khăn thấm nước rồi bịt lại chạy lên trên đưa mọi người lên sân thượng”, Thanh Sang cho biết.

Hiện trường vụ hỏa hoạn vẫn còn là nỗi ám ảnh của cư dân nơi đây.
“Chúng tôi mải miết chạy tới chạy lui, bế nhiều em nhỏ xuống chung cư an toàn cho tới khi lực lượng cứu hộ tới. Đến khi trời bắt đầu rạng sáng, lửa đã được dập tắt, tôi vội đi tìm chú Văn An thì nghe tin chú đã tử vong do ngạt khói”, Gia An buồn bã kể lại.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.