Trưa 24/5, theo đúng lịch trình của chuyến công du, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự dự nghe của hàng ngàn sinh vên, học sinh Việt Nam.
Đánh giá về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama, đa số sinh viên, học sinh đều cho rằng đó là bài phát biểu đẳng cấp, hơn cả mong đợi.
Khoảng 12h10 trưa 24/5, Tổng thống Obama bước vào bục phát biểu và nói lời chào bằng tiếng Việt trong tiếng vỗ tay của nhiều sinh viên Việt Nam.
Trong bài phát biểu dài hơn 30 phút, Tổng thống Obama nhấn mạnh về những bước tiến trong quan hệ giữa hai quốc gia, đồng thời nêu lên những định hướng hợp tác trong tương lai.
Tổng thống Obama dẫn rất nhiều câu thơ nổi tiếng trong đó có lời bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời".
Dưới đây là nội dung bài phát biểu của Tổng thống Obama đã được truyền hình trực tiếp trên VTV 1 được PV Người đưa tin ghi.
Ảnh chụp màn hình - VTV1.
Sự thân thiện đã chạm tới trái tim tôi
Xin chào Việt Nam, rất cảm ơn các bạn. Trước Chính phủ và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì đã được chào đón nồng nhiệt. Tôi rất vui vì có mặt tại đây hôm nay. Trong chuyến thăm này, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện.
Sự thân thiện đã chạm tới trái tim của tôi. Nhiều người vẫy tay chào thân thiện và tôi rất vui về điều đó. Hôm qua tôi tới thăm phố cổ và ăn một số món ăn, như bún chả. Tôi đã uống bia Hà Nội. Tôi chưa từng thử đi ngang qua đường nhưng khi trở lại, tôi hy vọng mình dám bước qua.
"Sông núi nước Nam vua Nam ở"
"Sau nhiều thế kỷ, số mệnh của các bạn không phải lúc nào cũng được tự quyết đị