Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh

Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 6, 16/11/2018 | 07:00
0
Hằng ngày, khi nước triều xuống, người dân ở hai bờ sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận lại rủ nhau cầm theo dụng cụ và dầm mình dưới nước nhiều giờ liền để cào bắt con hến, ốc móc tay,... Tuy vất vả mưu sinh nhưng nhiều nghề cào hến đã trở thành nghề truyền thống, nuôi miếng cơm manh áo của người dân nơi đây.

Mưu sinh dưới lòng sông Dinh

Clip người dân Ninh Thuận ngụp lặn mưu sinh giữa dòng sông Dinh

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh

Thượng nguồn sông Dinh nằm ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển, từ núi Gia Rích, xã Phước Bình, huyện Bác Ái chạy dài và uốn lượn qua nhiều thác ghềnh hơn 100km đưa nước xuống vùng hạ lưu thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. (Ảnh: Duy Quan

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 2).

Từ mấy trăm năm qua, sông Dinh không chỉ cung cấp nguồn nước tưới sản xuất mà còn có nguồn thủy sản dồi dào cho nhiều thế hệ người dân sống ven sông đánh bắt, mang lại thu nhập, ổn định cuộc sống. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 3).

Ngày 15/11, PV báo Người Đưa Tin đã đến sông Dinh. Mặt trời vừa ló rạng, ngay dưới chân cầu An Đông đã có hàng chục người lội ra giữa sông và dầm mình giữa dòng nước ngụp lặn để cào hến, bắt ốc,… (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 4).

Chiếc cào hến, cào ốc, được làm bằng khung sắt có hình chữ nhật hoặc hình tròn rộng khoảng 0,2m, dài khoảng 0,8m, được hàn gắn từ những thanh sắt to cỡ ngón tay trỏ nó tiếp xúc trực tiếp với cát ở đáy sông. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 5).
Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 6).

Khi cào, người ta cho cây cào ngập sâu xuống đáy sông rồi kéo lê từ khoảng 5-7m và nhấc lên, rồi trút những thứ “hầm bà lằng” mắc trong túi lưới vào những chiếc thau nhựa được thả bồng bềnh trên mặt nước như những chiếc phao. Sau đó, dùng một chiếc rổ nhựa đãi, rửa bùn, cát cho đến khi trong rổ đọng lại hàng trăm con hến có kích thước bằng móng tay hoặc bằng đầu ngón tay cái rồi trút vào chiếc bao tải, đưa vào bờ bán cho các chủ “vựa” với vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kg. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 7).
Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 8).

Anh Phan Gia Đạt (35 tuổi, ngụ thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cầm điếu thuốc lá vừa mồi lửa “rít” liền mấy hơi rồi nói: “Tôi thì chuyên đi biển, nhưng khi nào biển động ở nhà phụ vợ đi cào hến, tuy không khá giả nhưng cũng đủ tiền trang trải hàng ngày”. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 9).
Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 10).

Còn chị Võ Thị Kim (27 tuổi, ngụ thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ: “Tôi theo mẹ đi cào hến từ năm lên mười tuổi và bám nghề cho đến nay. Mỗi buổi sáng, hôm nào được thì cũng được 30 đến 50kg, hôm nào xui thì cũng được vài kg. Nghề này cũng giúp cuộc sống gia đình ổn định, dành dụm được ít tiền, nuôi con cái ăn học”. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 11).

Tuy nghề làm ăn trên sông nước dễ kiếm tiền nhưng cũng không ít nguy hiểm, đã có trường hợp người đi cào hến, cào ốc bị sụt chân vào cái hố lớn sâu hoắm do xe xáng cạp tạo nên trong lúc đào lấy cát giữa dòng sông Dinh. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 12).
Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 13).

Khoảng 11 giờ, trời nắng nóng và cũng là thời điểm nước triều lên, mọi người tất tả thu dọn đồ nghề, kéo nhau lên bờ và bắt đầu đem “vật phẩm” của mình đi bán. “Nghề này cứ ngụp lặn suốt ngày nhưng cũng chỉ đủ tiền trang trải qua ngày. Những ngày nước lớn là cả gia đình đều ngưng không làm nữa”, chị Võ Thị Kim, nói thêm. (Ảnh: Duy Quan)

Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 14).
Dân sinh - Nhọc nhằn nghề cào hến, cào ốc mưu sinh dưới lòng sông Dinh (Hình 15).

“Một ngày làm vất vả đôi khi cào lên chỉ là những hạt sỏi, đá to”, chị Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ thôn Phú Thọ) buồn bã nói. Tạm biệt bà con cũng là lúc mặt trời lên cao, PV bỗng chợt nghe những câu hát văng vẳng như để sẻ chia nhọc nhằn bên dòng sông Dinh. (Ảnh: Duy Quan)

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Đắng đót mưu sinh trên sóng nước miền Tây

Chủ nhật, 30/06/2013 | 18:55
"Người ta cứ nghĩ con gái miền Tây không phải đi làm mà chỉ ở nhà làm đẹp, chơi, nấu cơm rồi chờ chồng đi làm về. Đấy chỉ là những cô may mắn lấy được chồng giàu thôi. Chứ chị không đi làm thì lấy gì mà ăn hả cưng ơi".
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng ở huyện Mang Yang

Thứ 3, 21/05/2024 | 19:09
Sau 1 tuần phát hiện ổ dịch, tại huyện Mang Yang có 39 con bò bị nhiễm bệnh. Hiện, các xã đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc.

Vụ cát tràn xuống đường tại Bình Thuận: Cát tràn từ một dự án

Thứ 3, 21/05/2024 | 16:38
Cát tràn từ một dự án BĐS xuống với độ dày từ 0,5 đến 1,0m, gây ách tắc giao thông. Ngay khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Hải Phòng: Du khách “tố” bị thu tiền trải bạt tại bãi tắm Vụng Hương

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:37
Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn xác nhận đây là trường hợp hi hữu, địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước không để xảy ra trường hợp tương tự.

Rò rỉ bình gas gây cháy lớn, 4 người trong gia đình nguy kịch

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:34
Trong 4 thành viên bị bỏng, cháu bé 7 tuổi phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Gia đình cháu có hoàn cảnh rất khó khăn.

Bình Phước: Xe máy va chạm xe tải, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:12
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.759, giữa xe máy và xe tải khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.
     
Nổi bật trong ngày

Long An: Đi bắt ếch, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:43
Trong lúc đi bắt ếch lúc giữa đêm, ông T.Q.T. (46 tuổi, ngụ xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị sét đánh tử vong.

Gia Lai: Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng ở huyện Mang Yang

Thứ 3, 21/05/2024 | 19:09
Sau 1 tuần phát hiện ổ dịch, tại huyện Mang Yang có 39 con bò bị nhiễm bệnh. Hiện, các xã đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc.

Nam Bộ sắp đón mưa dông rất to?

Thứ 3, 21/05/2024 | 11:28
Dự báo trong những ngày tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi cục bộ có mưa to.

Vụ cát tràn xuống đường tại Bình Thuận: Cát tràn từ một dự án

Thứ 3, 21/05/2024 | 16:38
Cát tràn từ một dự án BĐS xuống với độ dày từ 0,5 đến 1,0m, gây ách tắc giao thông. Ngay khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên sạt lở khi công nhân đang gia cố

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:23
Trong lúc đang thi công sữa chữa hầm Chí Thạnh (thuộc khu gian Chí Thạnh - La Hai) khối đất đá từ trần sạt lở tràn xuống đoạn đường sắt qua hầm.