Cụ bà U80 lặn lội xách cả tạ gừng lên Hà Nội bán
Ai đi ngang qua chợ Đồng Xuân cũng thấy hình ảnh cụ bà bán gừng tại góc nhỏ bên cạnh lối đi, nơi có nhiều thứ lỉnh kỉnh đồ dùng sinh hoạt của những chủ quán nước bao quanh bà.
Bỏ mặc những mùi hôi thối bốc lên, bà vẫn cầm trên tay chiếc cân cũ kĩ cân từng tạ gừng mỗi tuần. Ngoài gừng, bà còn kiêm thêm đu đủ quê và bí ngô quê để bán kèm.
Chia sẻ về cuộc sống mưu sinh khổ cực, bà cho biết: Bà tên Hoàng Thị Mão, năm nay 78 tuổi, quê ở Trực Đại, Hải Hậu, Nam Định một mình bà bươn chải bên ngoài, lặn lội lên Hà Nội bán đồ quê kiếm sống hàng chục năm nay.
Mặc dù gần 80 tuổi, song cụ bà vẫn minh mẫn cân từng lạng gừng cẩn thận cho khách.
Ông nhà mất từ năm 1954, một mình bà gồng gánh nuôi 7 người con lớn lên. Hai cậu con trai không may mất, hiện bà còn 5 người con cả trai lẫn gái.
“Con cái thì mình không dựa được vì chúng cũng làm nông nghiệp không khấm khá lên mấy, thỉnh thoảng có món gì ngon thì nó biếu, nó cho thôi chứ cũng còn chật vật lắm” bà Mão vừa cân hàng cho khách, vừa chia sẻ.
Tuy đã gần 80 tuổi nhưng bà cụ vẫn còn khá minh mẫn. Bà cụ bảo: Ai mua giá nào bà cũng bán. Cứ 2.000 đồng/ lạng gừng, 10.000 đồng/kg bí ngô, 10.000 đồng/kg đu đủ chín cây. Có nhiều người mua vì họ thích ăn đồ ở quê có vị đậm đà hơn đồ thành phố, có người thì chỉ đứng nhìn bà bán hàng mà cũng rủ lòng thương cho bà cái bánh ăn tạm đỡ đói.
Miệng vừa nói, tay vừa cân gừng cho khách, bà cụ cho biết trung bình mỗi tuần bà xách1 tạ gừng, 1 bao bí ngô 50 kg và chục cân đu đủ để bán. Hết hàng bà lại bắt xe khách về quê lấy lên Hà Nội bán tiếp.
Vì già yếu nên khi bà mang đồ nặng lên xe, các phụ xe cũng thường vác giúp bà, khi hàng đặt chân xuống đất Hà Nội, bà lại nhờ