Nhìn chú Vũ Văn Lành (Tổ Dân Phố Đoạn Xá 3, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) vẫn vui vẻ, khỏe mạnh ở tuổi 74. Ít ai biết rằng chú đã có thời gian dài chiến đấu với các cơn đau ngực, khó thở do suy tim vì bệnh tim to, cầu cơ tim gần 25 năm nay…
Suy tim vì bệnh tim to, cầu cơ tim, đau ngực, khó thở triền miên
Trên nền bệnh tăng huyết áp mạn tính từ năm 2000, bệnh tim mạch của chú Lành tiến triển âm thầm đến hơn 10 năm sau mới bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, hụt hơi, tim loạn nhịp và mất ngủ. Nhớ về quãng thời gian mới phát hiện bệnh, chú Lành vẫn không khỏi ám ảnh, chú chia sẻ:
“Hôm đấy tôi đang làm việc trên công trường thì tự nhiên mồ hôi túa ra như tắm, người mệt lả, ngực như có ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi, ngồi nghỉ cả tiếng mà vẫn không đỡ.
Thậm chí nhiều hôm đêm ngủ còn bị ngừng thở, giật mình tỉnh dậy là thở gấp, cứ hổn hà hổn hển, người mệt, lạnh băng. Lúc đấy không biết tim bị làm sao, sợ hãi vô cùng…”

Chú Lành thường xuyên phải sống chung với các cơn đau ngực, khó thở
Nhận thấy bệnh tình càng ngày càng nặng, chú đi khám thì mới bàng hoàng phát hiện bị suy tim do tim to và cầu cơ tim bẩm sinh gây hẹp gần 60%. Để điều trị bệnh, có thể chú sẽ phải mổ tim, khi nghe được tin này, chú Lành suy sụp và vô cùng buồn rầu. Chú tâm sự:
“Bác sĩ bảo với bệnh tình như tôi trung bình chỉ sống được 7-8 năm nữa. Có thể mổ tim để điều trị nhưng mà tỉ lệ mổ thành công chỉ có 20-25% thôi. Tôi nghe xong mà buồn không nói nên lời, cảm giác không còn hy vọng gì nữa, bi quan lắm, sợ thành gánh nặng cho vợ con mất…”
Dù đã uống thuốc tây đều đặn nhưng bệnh tim mạch của chú cũng không cải thiện được bao nhiêu. Từ ngày bị bệnh tim, chú gầy sút, ốm yếu, không dám đi lại nhiều vì sợ lên cơn đau ngực, khó thở. Đặc biệt là chứng ngưng thở khi ngủ hành hạ chú mỗi đêm khiến chú mệt nhọc, thở không ra hơi. Chú chia sẻ:
“Uống thuốc tây thì không đỡ mà còn cồn cào hết dạ dày, không uống sợ tim nó liệt đi thì khổ gia đình. Nói thật là lúc này tôi chỉ mong trời thương cho tôi cách chữa để thoát khỏi bệnh tim này chứ tôi không sống nổi mất…” - Chú Lành chia sẻ.
Tôi đã hết hẳn đau ngực, khó thở chỉ sau 10 ngày uống Ích Tâm Khang
Những ngày tháng bị bệnh tim hành hạ cuối cùng cũng chấm dứt khi chú Lành được người cháu đang làm bác sĩ khuyên dùng Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim. Sau khi ra hiệu thuốc hỏi thăm, thấy cũng có nhiều người bệnh tim mạch sử dụng và cải thiện tốt nên chú quyết tâm đặt mua Ích Tâm Khang về dùng thử.
Chỉ 10 ngày đầu uống Ích Tâm Khang, chú đã vô cùng bất ngờ về hiệu quả của sản phẩm. Chú Lành vui vẻ chia sẻ:
“Tôi đọc trên vỏ hộp thấy Ích Tâm Khang dành cho người bệnh tim, nó giảm phù, giảm đau ngực tốt cho tim lắm nên tôi mới mua dùng thử, không ngờ là nó hiệu quả như thế. Uống được 10 ngày là ngực nhẹ nhõm lắm, đêm ngủ rất ngon, không còn tình trạng ngừng thở giữa đêm phải bật dậy thở hổn hển nữa. Cảm thấy người khỏe lên rõ rệt luôn. Tôi vui mà ưng ý Ích Tâm Khang này lắm.”

Uống Ích Tâm Khang giúp chú Lành cải thiện bệnh tim hiệu quả
Chú Lành còn chia sẻ thêm, tình trạng ê, đau buốt ngực, khó thở hay hoa mắt chóng mặt đã biến mất hoàn toàn sau khi chú kiên trì dùng Ích Tâm Khang liên tục 3 tháng. Giờ đây, chú có thể vô tư đi lại, leo cầu thang, phụ giúp vợ việc nhà hay đi bộ tập thể dục mà không còn lo lắng tái phát những cơn đau ngực, phải ngồi khụy xuống ôm ngực thở dốc như trước. Ích Tâm Khang đã giúp chú Lành lấy lại được nụ cười, niềm hạnh phúc và có thêm hy vọng sống. Chú chia sẻ:
“Bệnh tim của tôi cải thiện đến gần 90% nhờ Ích Tâm Khang. Ngày trước tháng nào cũng tái phát cơn đau tim, khó thở 2-3 lần nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy tái phát nữa. Tôi uống nhiều loại thảo dược rồi nhưng chỉ có Ích Tâm Khang là hiệu quả nhất nên tôi duy trì uống được gần 13 năm rồi. Đi đâu là tôi cũng phải mang Ích Tâm Khang bên mình, không thể thiếu được.”

Chú Lành hạnh phúc, không còn lo nghĩ về bệnh tim nhờ có Ích Tâm Khang
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.