Nguyên phó hiệu trưởng giết ô-sin lĩnh án chung thân

Nguyên phó hiệu trưởng giết ô-sin lĩnh án chung thân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Nguyên là phó hiệu trưởng một trường trung học ở Hà Nội đã về hưu, đến chơi nhà con gái, bà Nga đã ra tay sát hại người giúp việc của gia đình con gái.

Ngày 7/8, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Nga (SN 1952, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội giết người. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bà Nga án tù chung thân. Nghe mức án, người mẹ từng là niềm tự hào của cả gia đình với một công việc được cả xã hội tôn vinh đã khóc nấc, người đàn bà này tỏ ra ân hận nhưng đã quá muộn…

Pháp luật - Nguyên phó hiệu trưởng giết ô-sin lĩnh án chung thânBị cáo Trần Thị Nga tại tòa.

Trước đó, vào tháng 11/2011, dư luận xã hội bàng hoàng trước thông tin chị Lê Thị Thủy (SN 1965, ở Thanh Hóa) người giúp việc cho gia đình chị Trần Thanh Hương (con gái bị cáo Nga) bị giết ngay tại nhà chủ ở khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội. Sau khi vào cuộc điều tra, phải mất nhiều ngày, cơ quan CA mới xác định được hung thủ gây án chính là Trần Thị Nga.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 14/11/2011, bị cáo Nga đến nhà con gái chơi và nghỉ lại đây. Sang ngày 15/11, khi đưa cháu ngoại ra trường học quay về, giữa bị cáo Nga và chị Thủy xảy ra xô xát.

Tình tiết vụ án theo lời khai của bị cáo Nga là sau khi bị cáo đưa cháu bé đi học mẫu giáo thì bà về nhà, gọi thì nghe tiếng chị Thủy đang ở phòng ngủ của con gái.

Bà Nga ngồi xem tivi được khoảng một lúc lâu nhưng không thấy chị giúp việc đi ra. Nghe tiếng lạch cạch trong phòng ngủ của con gái, bà Nga đi vào thì thấy chị Thủy đang đứng lúi húi ở khu vực tủ đựng két sắt gần giường ngủ. Bà Nga hỏi người giúp việc “đang làm gì đấy?”

Và theo lời khai của bà Nga thì xô xát xẩy ra từ đó. Chị Thủy đã dùng dùi đục gỗ dài khoảng 50cm đập vào mặt bị cáo Nga. Bị cáo túm được dùi đục rồi đập nhiều nhát vào gáy chị Thủy, đồng thời dùng chiếc bàn là đánh vào đầu, còn tay giữ cổ chị Thủy đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi sát hại chị Thủy, bà Nga đã dọn dẹp hiện trường và vào bếp nấu cơm vì biết hằng ngày có nhân viên công ty của con rể đến lấy cơm trưa do chị Thủy nấu hộ. Đến khoảng 12h thì gọi điện cho nhân viên của con về lấy cơm. Sau khi giao cơm cho họ, bà Nga mang dùi đục gỗ, đục sắt vứt vào thùng rác của tòa nhà. Đến khoảng 13h 40 cùng ngày, bà Nga khép cửa đi về nhà mình ở Nam Đồng rồi đến chơi nhà con gái thứ hai ở Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội chơi.

Khoảng 15h cùng ngày, chị Hương gọi điện về nhà cho Thủy nhưng không có ai trả lời. Đến 16h30, chị Hương đi làm về, phát hiện cửa ra vào chỉ khép hờ, cửa phòng ngủ của mình bị khóa. Mở cửa phòng ngủ, chị Hương phát hiện xác chị ô sin dưới sàn nhà, trên vũng máu…

Khám xét nơi ở của Nga, cơ quan điều tra thu giữ găng tay, 2 tích kê ghi lô đề nghi ngày 30/7 có chữ kí của Nga và một cuốn sổ bên trong có ghi nội dung giải mộng lô đề.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, động cơ giết người của bị cáo Nga đều không được làm sáng tỏ. Phía bị cáo khai nhận sở dĩ dẫn đến việc xô xát là do bắt gặp người giúp việc có hành vi cạy phá két sắt của gia đình con gái mình. Tuy nhiên lời khai này đã bị HĐXX bác bỏ.

Một lời khai khác của Trần Thị Nga tại cơ quan điều tra là bị cáo Nga hay chơi lô đề và có vay của chị Thủy số tiền 18 triệu đồng. Thế nhưng không cũng không có tài liệu nào để chứng minh sự việc trên.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Nga chỉ khai nhận việc mình xô xát với người giúp việc và dẫn đến cái chết chứ nhất mực không chịu thừa nhận đã ra tay sát hại nạn nhân khiến HĐXX phải công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có sự chứng kiến của vị luật sư bào chữa cho bị cáo. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga tù chung thân.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục

Hiện trường phát hiện chiếc vali chứa thi thể cô gái ở Vũng Tàu

Thứ 5, 23/05/2024 | 21:01
Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại, giấu xác cô gái trong vali ở Vũng Tàu gây xôn xao dư luận, hiện trường là khu vực núi Nhỏ hoang vắng, ít nhà dân.

Bắt nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Thứ 5, 23/05/2024 | 20:58
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phương Hoàng Kim - nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương).

Tạm giữ kẻ lừa tiền “chạy” vào ngành công an rồi bỏ trốn ra nước ngoài

Thứ 5, 23/05/2024 | 19:30
Ngày 23/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tp.HCM xử phạt gần 60.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 tháng

Thứ 5, 23/05/2024 | 19:26
Công an Tp.HCM cho biết, trong gần 60.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện xử lý, có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức.

“Chiêu độc” của nữ quản lý nhà hàng cho tiếp viên "đi khách"

Thứ 5, 23/05/2024 | 19:00
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho tiếp viên nhà hàng được bán dâm cho khách. Để quán lý, Ánh yêu cầu tiếp viên phải đeo vòng nhựa có màu khác nhau để nhận diện.
     
Nổi bật trong ngày

Bắc Giang: Mở quán cà phê để môi giới mại dâm cho người nước ngoài

Thứ 4, 22/05/2024 | 15:12
Phạm Văn Tám mở một quán cà phê "trá hình" làm nơi tuyển và sinh hoạt cho gái mại dâm. Khi “khách làng chơi” có nhu cầu, nhóm đối tượng sẽ môi giới để kiếm tiền.

Cảnh giác với thủ đoạn “cò” làm hộ chiếu nhanh trên mạng

Thứ 4, 22/05/2024 | 08:25
Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm “cò mồi” làm hộ chiếu nhanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 200 tỷ đồng

Thứ 4, 22/05/2024 | 16:04
Cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Công là chủ mưu, người cầm đầu đường dây đánh bạc, Đặng Ngọc Hiếu, Nguyễn Thanh Xuân là đồng phạm.

Xử lý người đàn ông mang súng hơi săn bắn ở khu vực bảo vệ nghiêm ngặt

Thứ 5, 23/05/2024 | 13:10
Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện người đàn ông mang theo súng hơi để săn bắn ở khu vực Đầm Tre, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lâm Đồng: Xác minh 2 thiếu niên gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thứ 5, 23/05/2024 | 14:01
2 thiếu niên đi xe máy tông vào một bé gái tại con hẻm thuộc tổ dân phố 2, đường Mê Linh, phường 9 (thành phố Đà Lạt), rồi tăng ga bỏ chạy.