Với mẹ, không gì là không thể, cho dù con có ra sao, bệnh nặng thế nào nhưng với tình yêu của mẹ, con sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất thế gian.
Câu chuyện về người mẹ phi thường và cậu con trai thần đồng là có thật, và chính người mẹ ấy đã làm nên một câu chuyện cổ tích đời thường.
Mùa xuân năm 1998, ông Michael Barnett và bà Kristine Barnett vui mừng chào đón thiên thần Jacob đến với thế giới ở bang Indiana.

Mọi chuyện êm đềm cho đến năm 2000, cậu con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nặng.
Nhiều bác sĩ và chuyên gia giáo dục cho rằng Jacob sẽ không bao giờ hòa nhập được với xã hội, thậm chí, cậu bé tội nghiệp sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết hay nói chuyện.

Kristine đau đớn vô cùng khi nghe những lời ấy của bác sĩ. Jacob là đứa con thứ ba của họ và họ không cho phép bản thân mình tin vào sự thật đó.

Để giúp Jacob hồi phục, hàng loạt liệu trình tâm lý đặc biệt được áp dụng nhưng kết quả đều thất bại. Cậu bé tự kỉ ngày càng nặng và sống khép kín hơn.
Kristine Barnett tâm sự: "Suốt thời gian đó, thằng bé không nói được bất kỳ từ nào, không giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai, không phản ứng lại khi được gọi tên. Nếu được ai đó ôm, thằng bé sẽ đẩy người đó ra".
Không đầu hàng trước thực tại khắc nghiệt, bà Kristine Barnett đã cùng Jacob chiến đấu chống lại bệnh tật.
Ban đầu, bà Kristine Barnett để Jacob giao tiếp với các chuyên gia tâm lý nhưng có vẻ mọi chuyện không được như ý.
Suốt cả một thời kỳ, Jacob luôn tiếp xúc với các nhà trị liệu ngôn ngữ, nhà vật lý trị liệu, nhà thần kinh học và tâm lý học...
Mỗi khi nhìn thấy Jacob chơi với quả bóng, các chuyên gia lại ném nó đi và thay vào đó là nói chuyện với thằng bé.
Cuối cùng, cha mẹ cậu bé quyết định không đưa con đến trường mà tự đề ra chương trình dạy học ở nhà.

Với kinh nghiệm của một giáo viên mẫu giáo, bà Kristine khuyến khích con trai tự rèn luyện thông qua các hoạt động yêu thích như vẽ, toán học và giải câu đố.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.