Người đàn ông lạ kỳ đó tên là Pedro Luca. Ông đã sống trong hang ở miền bắc Argentina suốt 40 năm. Người đàn ông này giờ đã 79 tuổi. Trong suốt nhiều năm, ông sống mà không cần đến điện và nước cũng hoàn toàn là nước khe núi trên ngọn núi cao ở tỉnh Tucuman.
Khi đói, ông lại đi săn thú rừng về ăn và nước uống thì sẵn từ khe núi. "Đó là nguồn tinh khiết nhất", ông chia sẻ về việc uống nước suối của mình.
Ông Pedro Luca ngồi trong hang giữa rừng sâu.
Ở trong cùng hang, ông chỉ có hai người bạn là 11 con gà và 2 con dê. Những con vật này ban ngày lang thang khắp sườn núi để kiếm ăn và chỉ trở về nhà vào ban đêm. Gà đánh thức ông dậy vào khoảng 3 giờ sáng và ông thường mở đầu ngày mới bằng cách đốt lửa lên.
Ông Luca đã được nhiều người dân địa phương ở San Pedro de Colalao nhắc đến, và cư dân thị trấn thường xuyên cung cấp cho ông thực phẩm, vật tư. Ông mua nến, nấm men và ngô và hàng tháng, ông thường xuống bưu điện thị trấn nhận trợ cấp hưu trí, khoảng $100 (khoảng 2 triệu đồng).
Người đàn ông đang đi bộ xuống núi.
Trong hang người đàn ông này ở chỉ có duy nhất một phương tiện hiện đại, đó là chiếc đài chạy pin nhỏ nhưng ông cũng hiếm khi nghe được đài bởi sóng ở trên núi rất yếu.
Người đàn ông này dù da rám nắng và răng rụng gần hết nhưng ông khá mạnh khỏe.
Ông Luca cho biết, dù có thể trở về khu dân cư sinh sống nhưng ông luôn muốn sống một mình giữa thiên nhiên hoang dã. Trước đây, rất ít người biết ông sống trên núi nhưng sau này do phương tiện truyền thông đưa tin, nhiều người biết đến ông và giờ thỉnh thoảng học sinh và khách du lịch lại đến hang thăm ông.