Ngỡ ngàng khi thấy chồng 'tòm tem' cháu gái ruột ngay tại nhà

Ngỡ ngàng khi thấy chồng 'tòm tem' cháu gái ruột ngay tại nhà

Thứ 3, 23/07/2013 | 16:10
0
Chạy lên sân thượng, tôi ngỡ ngàng khi thấy đứa cháu gái không một mảnh vải che thân, bên cạnh là người chồng dâm loạn.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 25 năm. Làm kinh doanh chăn ga gối đệm rất “phất”, gia đình vì thế cũng thuộc diện khá giả. Dù không ăn lương nhà nước nhưng về già cả hai vợ chồng không phải lo lắng nhiều. Sinh được ba đứa con một trai hai gái thì hai đứa con gái đầu đều đã lập gia đình cả, chỉ còn đứa con trai đang học cấp 3.

Trước đây, khi còn ở nhà, cả hai đứa con gái đều phụ giúp công việc kinh doanh ngoài cửa hàng nên chúng tôi không phải mướn thêm người phụ. Nhưng từ ngày kết hôn, một đứa theo chồng vào trong Nam sống, một đứa ra nước ngoài định cư, nhà neo người nên bắt buộc tôi phải tính đến phương án thuê nhân viên.

> Đọc thêm: Bố choáng váng bắt gặp con gái xem phim sex

Gia đình - Ngỡ ngàng khi thấy chồng 'tòm tem' cháu gái ruột ngay tại nhà

Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)

Vì không  làm ăn gì lớn, hơn nữa, bên cạnh việc trông cửa hàng, tôi muốn người này có thể giúp thêm việc nhà, bao ăn ở nên cân nhắc khá kỹ lưỡng.

Cũng may vừa lúc tại quê chồng, có đứa cháu gái họ mới thi đại học nhưng không đỗ, muốn kiếm việc làm trên Hà Nội. Vì vậy mà tôi đã quyết định mướn nó.

Đang trong độ tuổi thanh niên, lại sống ở quê, cháu gái họ của chồng tôi rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Nó chẳng nề hà việc gì, từ ngoài cửa hàng cho đến việc trong nhà. Điều đó làm tôi thấy yên tâm phần nào.

Hơn nữa, từ ngày H về làm, chồng tôi cũng bớt chơi hoa lá cây cảnh mà tỏ ra quan tâm đến công việc kinh doanh hơn, lại thường xuyên ra cửa hàng để chỉ dạy, bảo ban đứa cháu. Tôi lấy làm mừng, vì nghĩ rằng anh có trách nhiệm với  gia đình, cũng đỡ mang tiếng họ hàng ở quê.

Từ ngày có đứa cháu, chồng tôi cũng tươi tắn hơn hẳn. Trong mỗi bữa ăn, anh hay kể chuyện cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy gia đình có không khí vui tươi đến thế kể từ ngày hai đứa con gái đi lấy chồng.

Nghĩ vậy, tôi thầm cảm ơn đứa cháu họ, coi nó như con cái trong nhà và cũng đang có ý định tìm mối nào ngon để giới thiệu cho nó.

> Đọc thêm: Chết lặng khi biết chồng làm con gái bạn thân có thai

Gia đình - Ngỡ ngàng khi thấy chồng 'tòm tem' cháu gái ruột ngay tại nhà (Hình 2).

Tôi thầm cảm ơn đứa cháu họ và coi nó như con cái trong nhà (Ảnh minh họa)

Một trưa nọ, tôi ở ngoài cửa hàng làm cho xong sổ sách, cho phép đứa cháu về trước cơm nước. Chồng tôi vì hôm qua đi nhậu với bạn cũ ở bên Tây mới về, say bí tỉ nên còn đang nằm ngủ ở nhà.

Làm xong sớm hơn dự định, tôi chủ ý không gọi chồng ra đón mà tự đi về. Về đến nhà, thấy cửa đóng then cài, tôi nghĩ đứa cháu chạy ra ngoài mua thêm rau dưa gì đó, còn chồng thì vẫn say giấc nồng. Nhưng, lên phòng không thấy anh đâu trong khi xe vẫn dựng ngoài cửa. Tôi bắt đầu lấy làm lạ.

Linh cảm mách bảo, tôi nhẹ nhàng rảo bước qua các phòng mà vẫn không thấy ai. Lên đến sân thượng, thì ôi thôi, trước mắt tôi là đứa cháu gái họ đang “trần như nhộng”, bên cạnh ông chồng đang lên cơn dục vọng. Không tin nổi vào mắt mình, tôi chỉ thằng vào mặt đứa cháu gọi nó xuống nhà nói chuyện. Ngỡ ngàng khi biết, hóa ra bấy lâu nay, nó và chồng tôi vẫn lén lút làm chuyện loạn luân ấy ở nhà và thậm chí là ngoài cửa hàng. Thế mà trước giờ, tôi vẫn coi nó như con gái. Càng ít đề phòng vì nó là đứa cháu bên nhà chồng.

Từ ngày mãn kinh, tôi thường lo lắng chuyện chồng bồ bịch bên ngoài. Nhưng quả thật, có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến việc chồng mình lại đi ngoại tình với cả cô cháu họ.

> Đọc thêm: Thiếu sex, mẹ vợ dụ con rể làm 'chuyện ấy'

Theo Báo Công lý

Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Anh nông dân “đút túi” 3 tỷ đồng nhờ trồng loại cây quen thuộc cho quả “to bự”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:30
Một nông dân trồng cây theo kiểu chẳng giống ai, đến ngày thu hoạch "quả nào quả nấy" to bự, dự kiến bán cả vườn trái cây thu ngay tiền tỷ khiến ai cũng trầm trồ.

Người đàn ông đào được cục vàng khổng lồ trị giá gần 4 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:35
Hòn đá chứa 2,6kg vàng, trị giá hơn 160.000 USD được tìm thấy tại khu vực "tam giác vàng" của bang Victoria, Australia.

Loại đặc sản xưa ít người dám ăn, nay giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt như tôm tươi

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:30
Nhìn vẻ ngoài, nhiều người sẽ e ngại khi thưởng thức món ăn được chế biến từ loài đặc sản này. Tuy nhiên, ai đã được một lần trải nghiệm chắc có lẽ khó mà quên được.

Thứ quả "đắng gắt" xưa không ai ngó nay gần nửa triệu đồng/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:30
Một loại quả đặc sản ở Mường Tè khi ăn sẽ thấy cay đặc trưng vô cùng, đặc biệt có thời điểm giá quả "độc đáo" này lên đến gần 500.000 đồng/kg mà vẫn “cháy” hàng.

Khách thuê rời đi, bỏ lại hóa đơn tiền điện hơn 116 triệu đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:18
Câu chuyện khách thuê rời đi bỏ lại hóa đơn tiền điện hơn 116 triệu đồng đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.