Vụ việc đang gây chấn động người dân tại tổ 3, thôn Làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Ép con 3 tuổi cùng tự tử
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tự tử thương tâm. Nạn nhân trong vụ tự tử đã tử vong. Trước đó, nạn nhân đã ép đứa con nhỏ cùng uống thuốc sâu tự tử , nhưng may mắn cháu bé đã được cứu sống.
Chị Phạm Thị Hoa (40 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) nhớ lại: “Trong lúc chúng tôi đang làm vườn thì nghe tiếng bà con trong thôn kêu la thất thanh và chạy về phía nhà anh Chân. Tới nơi, cửa khóa trái, không ai tiếp cận được hiện trường, nhìn qua khe cửa, tất thảy đều sững sờ trước cảnh tượng đau lòng: Anh Chân nằm sõng soài trên nền nhà, mồm trào nước bọt, hơi thở yếu ớt, bên cạnh là cháu Anh Khôi, con anh Chân nằm bất động trên sàn. Mọi người liền phá cửa, đưa hai cha con anh Chân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Ba Tơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do thuốc độc ngấm sâu, anh Chân đã không thể qua khỏi và tử vong trên đường đi bệnh viện. May mắn cháu Anh Khôi được cấp cứu kịp thời đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với Công an huyện Ba Tơ, Công an xã Ba Dinh tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, hoàn tất hồ sơ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một bình đựng thuốc trừ sâu đã gần hết thuốc, nằm vương vãi ở góc nhà. Sau đó, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi. Khi đã hoàn tất các thủ tục phục vụ công tác khám nghiệm, thi thể người đàn ông đoản mệnh đã được bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.
Bi kịch từ sự ghen tuông mê muội
Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến quyết định dại dột của anh Chân là do mâu thuẫn trong cuộc sống v