Người Mỹ có thực sự đã lên Mặt trăng hay đó chỉ là một trò lừa đảo suốt bao năm qua? Tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời khi các phi hành gia Nga đến thăm vệ tinh của Trái đất, người đứng đầu tập đoàn không gian Roscosmos của Nga hứa hẹn.
"Chúng tôi đã thiết lập một nhiệm vụ như vậy và kiểm tra xem họ có thực sự đã đến đó hay không", Dmitry Rogozin trêu đùa về mối hoài nghi của nhiều người trong nhiều năm qua. “Người Mỹ nói rằng họ đã đến đó và chúng tôi sẽ xác minh điều này”.
Tuy nhiên, khi chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn, ông nói rằng không một quốc gia nào có khả năng tự hoàn thành một chương trình khám phá Mặt trăng thành công.
Nga hy vọng hợp tác với Mỹ trong việc khám phá vệ tinh của Trái Đất, Rogozin nói khi ông đến thăm một nhà máy sản xuất động cơ tàu vũ trụ của Nga ở Moscow.
Các phi hành gia Nga sẽ đặt chân lên Mặt trăng lần đầu tiên vào đầu những năm 2030 trong một phần của sứ mệnh kéo dài 14 ngày, RT dẫn một số tiết lộ gần đây về chương trình cho biết.
Một trạm vũ trụ của Nga được xây dựng trong quỹ đạo Mặt trăng có thể được sử dụng để tạo điều kiện hạ cánh.
Đầu tháng 11, Rogozin nói rằng nước này đang nhắm tới việc xây dựng một căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng sau năm 2025, với dự án vượt qua cả chương trình “Apollo” của Mỹ trong giai đoạn 1960-1972. Cơ sở này sẽ được vận hành bởi các robot và các phi hành gia sẽ chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, ông nói.
Kể từ khi phi hành gia Mỹ Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng vào ngày 21/7/1969 và nổi tiếng với câu nói: "Đó là một bước đi nhỏ của một người đàn ông, nhưng là một bước tiến khổng lồ đối với nhân loại", đã có nhiều ý kiến hoài nghi về kỳ tích chinh phục không gian của Mỹ.
Nhiều thuyết âm mưu tuyên bố rằng, cuộc đổ bộ Mặt trăng đầu tiên và cả lần tiếp theo đều được dàn dựng giả mạo bởi NASA, nhằm phản ứng nhanh với sự kiện Liên Xô đưa người đầu tiên vào không gian - phi hành gia Yury Gagarin – vào ngày 12/4/1961.
Nhà làm phim mang tính biểu tượng Stanley Kubrick thậm chí còn được đề cập đến là vị đạo diễn cho các thước phim làm bằng chứng đổ bộ Mặt trăng của người Mỹ.
Bất chấp việc nhiều người cho rằng đây là những thuyết âm mưu nhảm nhí, vẫn có đến gần 20% người Mỹ vẫn tin rằng cuộc chinh phục không gian vĩ đại này là lừa đảo, theo các cuộc thăm dò khác nhau.
Đối với người Nga, một cuộc khảo sát vào mùa hè này cho thấy, có đến 57% số người tin rằng Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến Mặt trăng và giả mạo tất cả các bằng chứng.