Nếu chỉ còn 10 ngày để sống

Nếu chỉ còn 10 ngày để sống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Ngày tận thế không tác động đến mình mạnh mẽ ở phương diện chết, mà ở phương diện sống.

15 phút trước khi đi ngủ. Và mình chỉ có thể ghi một vài dòng này.

Ngày mai là tròn 10 ngày trước khi đến tận thế. Ngay cả những giấc mơ ám ảnh cũng chưa từng đưa mình đến gần khoảng cách này như bây giờ.

Mình không sợ chết. Dù cho tận thế có thật sự xảy ra. Mình từng rất sợ chết, nhưng mình không sợ nữa, hay nếu có, chỉ là thứ bản năng còn sót lại cuối cùng. Mình hiểu ra rằng, không nên sợ điều trước sau gì cũng đến. Điều tốt nhất có thể làm là chuẩn bị thật tốt để chào đón nó.

Ngày tận thế không tác động đến mình mạnh mẽ ở phương diện chết, mà ở phương diện sống. Việc có một thời điểm xác định, một cái mốc cụ thể như thế, có thể khiến con người, mà ở đây là bản thân mình, biết trân trọng và sống xứng đáng hơn, dù chỉ 10 ngày còn lại?

Khi bộ óc này, con tim này vẫn chỉ là một khối mâu thuẫn lớn lao, liệu mình có thể thay đổi, có thể gạt đi những thắc mắc để sống hết mình và yêu hết mình, điều mình mơ ước và ngày càng cách xa?

Pháp luật - Nếu chỉ còn 10 ngày để sống

Còn 10 phút trước khi đi ngủ. Không, là 9 phút.

Mình luôn biết điều gì là quan trọng, nhưng mình không thể vượt qua được những rào cản đó. Là sợ hãi, là cô đơn, là tự trọng, là đớn đau, nghi ngờ, lo lắng. Yêu thương của mình luôn kèm với do dự, khi tình cảm chưa gởi trao, điều cần làm bàn tay chưa kịp, thì trí óc đã xen vào để cản ngăn.

Nếu chỉ còn 10 ngày để sống trên đời, mình có thể không? Có thể sống từng phút giây quí giá như thế. Mình có thể thứ tha, có thể quyết đoán, có thể tự tin, và không cần phải đắn đo đến kết quả, dù tốt hay xấu, vì luôn tin vào hành động bản thân luôn xuất phát từ yêu thương chân thành.

Mình có thể hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, vì người khác không? Hay mãi chỉ là những lời nói suông vô dụng này. Mình có thể làm mọi thứ mà không cần quan tâm đến cái tôi, đến bản thân, hay những thứ phù phiếm khác chỉ để nhìn thấy ánh hạnh phúc trên mắt người yêu thương, giảm đi nét khổ sở trên gò má người yêu thương.

Còn lại 3 phút. Trước khi ngày mai đến.

Rồi mình sẽ được khóc thỏa thích mà không cần phải nín lại, không phải nức nở, không phải trước màn hình một bộ phim nào đó. Vì đã quá lâu rồi mình không khóc đàng hoàng và chân thực. Đã quá lâu rồi mình gói ghém mọi thứ vào căn phòng, để nó chất đầy không cứu vãn nổi.

Còn lại 1 phút.

Ra đó là cách thời gian trôi. Từng phút một. Từng giây một.

Đó là cách mình đi đến cái chết của mình.

Nếu chỉ còn 10 ngày nữa mà thôi.

South Blog


Cùng chuyên mục

Tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người chết: VKS đề nghị 12-13 năm tù

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:14
Viện KSND huyện Định Quán đề nghị mức phạt từ 12-13 năm đối bị cáo Hoàng Văn Tính,  là người trực tiếp điều  khiển xe khách Thành Bưởi gây ra tai nạn.

Sắp xét xử vụ án mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
Dự kiến, ngày 29/5 tới đây, TAND huyện Hóc Môn (Tp.HCM) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ mẹ ruột và người tình bạo hành và cho bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy.

Bình Phước: Điều tra người đàn ông nghi giao cấu với trẻ vị thành niên

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:50
Một gia đình ngụ trên địa bàn huyện Đồng Phú bắt quả tang người đàn ông, nghi giao cấu đồng tính với con của gia đình này.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 
     
Nổi bật trong ngày

Nhiều bất thường tại dự án do Ban 6 Bộ GTVT làm chủ đầu tư

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:23
Dự án công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình do Bộ GTVT làm chủ đầu tư có dấu hiệu bất thường trong thi công và quản lý.

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà mất 18 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Hà Nội cho biết, mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy cuộc gọi giả danh công an.

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.