Theo đó, nam sinh Nguyễn Anh Tuấn là người đã quên mình, lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người đuối nước và không may đã tử nạn vào hồi 10h30 phút ngày 19/7/2015 tại khu vực bến đò Già, bên bờ sông Lam, thuộc địa phận xã Cát Văn, Thanh Chương.
Tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An đề nghị việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu bạn
Như tin tức đã đưa trước đó vào ngày 19/7, chị Nguyễn Thị Hải cùng con là Trần Văn Sơn (SN 1993, trú tại xóm 6B); chị Nguyễn Thị Kim cùng con là Nguyễn Anh Tuấn; chị Lê Thị Toàn cùng con là Đặng Đình Hoàng Anh (SN 2005, trú tại xóm 6A xã Cát Văn), đi ra sông tại bến đò Già mò hến, thả lưới đánh cá. Trong lúc đang cào hến, em Hoàng Anh sẩy chân xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước . Phát hiện sự việc, em Tuấn lập tức bơi ra ứng cứu và đưa được Hoàng Anh vào bờ an toàn.
Khoảng 30 phút sau, em Trần Văn Sơn bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu. Nghe tiếng kêu cứu của chị Hải, không chần chừ, Tuấn bơi nhanh ra cứu Sơn. Tuy nhiên, do nước chảy xiết mạnh nên hai em không đủ sức bơi vào bờ và đã bị nước nhấn chìm .
Sự ra đi của nam sinh trẻ tuổi ngoan ngoãn khiến nhiều người tiếc thương. Ảnh: V.Đ
Tin nhanh được biết, tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Nguyễn Anh Tuấn là học sinh chăm ngoan, được thầy yêu bạn mến. Là cán bộ lớp nên Tuấn rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Trước đó, ngày 24/7, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng Tỉnh đoàn Nghệ An, huyện Đoàn Thanh Chương đã về gia đình em Nguyễn Anh Tuấn thắp hương, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Anh Tuấn vì đã có hành động quên mình cứu người.
Bảo Trâm