Cảnh sát khu vực cho biết Hassan đã chết trong bệnh viện sau khi trúng một vết đâm duy nhất vào tối thứ Hai vừa rồi. Cậu bé bị tấn công trong công viên Oaklands, Nam Yardley, Birmingham vào khoảng 6 giờ chiều.
Cảnh sát West Midlands đã buộc tội một cậu bé 16 tuổi, người không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm đã giết Hassan và một cậu bé 16 tuổi khác là đồng phạm. Cả hai sẽ phải ra toàn ánh Thanh thiếu niên tại Birmingham vào ngày 19/7.
Rất nhiều lời chia buồn đã được đăng trên một trang web tưởng niệm được lập cho Hassan, nhiều hoa còn sót lại tại hiện trường nơi cậu bé qua đời. Bạn gái của cậu đã để lại một bó hoa tại hiện trường với lời nhắn: "Hãy yên nghỉ Hassan, em sẽ không bao giờ quên anh, người yêu tốt nhất của em”.
Thầy Sohail Aslam, hiệu trưởng trường Rightrack Independent, nơi Hassan từng theo học nói thêm: “Hassan mới chuyển đến trường được 6 tuần nhưng đã nhanh chóng hòa nhập và được mọi người trong trường yêu mến. Cậu bé luôn tôn trọng mọi người và nếu sự việc đáng tiếc này không xảy ra thì cậu ấy đã có một tương lai tươi sáng”.
Bảo Linh (Theo Dailymail)