Sau trận thua 0-2 trước Stoke, MU tiếp tục lún sâu vào cuộc đại loạn. Ngày Van Gaal dười Old Trafford đang đến gần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có lẽ do đây đang là thời điểm chạy nước rút của mùa giải, cho nên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn may mắn còn được tại vị ít ngày.
‘Tuylip thép’ đến MU nhận được nhiều kì vọng của người hâm mộ. Nhưng những gì ông mang lại chưa khi nào đáng để tuyên dương. Với 300 triệu bảng chi vào thị trường chuyển nhượng trong 2 mùa giải, Van Gaal chỉ tạo ra một ‘Quỷ đỏ’ vô hồn, chơi nhợt nhạt, nhàm chán và kém hiệu quả.
Lần đầu tiên kể từ năm 1961 (54 năm), MU để thua 4 trận liên tiếp trong một mùa giải; cũng lần đầu tiên kể từ năm 1990 (khi Premier League còn chưa ra đời), MU trải qua chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng.
Đáng ‘nể’ hơn, 18 vòng đấu đã qua của Premier League, Rooney và các đồng đội ‘tịt ngòi’ tới 6 trận, chỉ ghi được 22 bàn với hiệu suất thấp kỷ lục: 1,22 bàn/trận.
Nếu MU tiếp tục nhận trái đắng vào đêm nay, sẽ chẳng có ai quá bất ngờ. Người ta chỉ tò mò rằng đến bao giờ mối tình Van Gaal và ‘Quỷ đỏ’ mới chính thức khép lại.
Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng ở trong tình cảnh chẳng sáng sủa hơn là bao.
Hậu sa thải Mourinho, ‘The Blues’ dưới triều đại của Hiddink thực ra có tiến bộ về kết quả nhưng chưa chứng tỏ được gì nhiều. Vẫn là một Chelsea thiếu sáng tạo và dễ dàng bị thủng lưới. Mặc dù vậy, ít ra, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã được cải thiện. Đây có lẽ sẽ là điểm tựa để họ kéo dài chuỗi 5 trận bất bại trước MU.
Cơ hội vô địch của Chelsea là gần như không còn. Nhưng yếu tố danh dự buộc họ phải nỗ lực hết mình để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Van Gaal đang gặp khó ở ‘Nhà hát của những giấc mơ’,