Một ngày đi mua chỗ đợi ‘chết’ ở công viên nghĩa trang nghìn tỉ

Một ngày đi mua chỗ đợi ‘chết’ ở công viên nghĩa trang nghìn tỉ

Chủ nhật, 10/04/2016 | 08:08
0
Theo chân gia đình bác Nguyễn Văn A. (SN1942) trú tại Long Biên Hà Nội đi tìm chỗ an nghỉ cho mình và vợ. Bác cho biết, các nghĩa trang quy hoạch rất lộn xộn và bẩn nên muốn một nơi chết cho đáng.

Với việc quy hoạch thành phố Hà Nội thì các nghĩa trang ở nội thành phải di chuyển ra khu vực ngoại ô hoặc các nghĩa trang tập trung. Tuy nhiên không phải có tiền là mua được vì quỹ đất dành cho người đã khuất càng ngày càng ít đi.

Người sống đi tìm chỗ để an nghỉ

Việc mong muốn duy nhất của những người đã ở độ tuổi xế chiều là tìm được chỗ xứng đáng để an nghỉ vĩnh viễn. Tuy nhiên, để tìm được một nơi thật sự phù hợp với mình thường rất khó vì quỹ đất càng ngày càng ít đi.

Không những vậy, tại các khu nghĩa trang kiểu truyền thống đang tồn tại những bất cập trong sự quản lý, quy hoạch lộn xộn và đặc biệt là vô cùng nhếch nhác.

Xã hội - Một ngày đi mua chỗ đợi ‘chết’ ở công viên nghĩa trang nghìn tỉ

Cận cảnh đoàn gia đình bác A.

Theo chân gia đình bác Nguyễn Văn A. (SN1942) trú tại Long Biên Hà Nội đi tìm chỗ an nghỉ cho mình và vợ. Bác cho biết, hiện nay các nghĩa trang quy hoạch rất lộn xộn và bẩn nên bác muốn tìm một nơi nào đó xứng đáng để... chết.

"Con người ai cũng phải trai qua các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Đặc biệt là đối với những người có tuổi như bọn bác thì ra đi có thể bất kì lúc nào. Chỉ cần ốm một cái, ngã ra một phát cũng đều rất nguy hiểm. Nên còn sống được ngày nào thì phải tìm cho được chỗ để gửi thân xác của mình", bác A. cho biết.

Bác A. cùng gia quyến đã phải rất vất vả để tìm chỗ "ra đi" cho đôi vợ chồng già. Quê bác ở tận Nghệ An, nếu mai sau mà có "chuyện chẳng lành" mà đưa về quê thì xa, đường đi lối lại rất khó khăn. "Từ nhà sang Văn Điển con cháu đã ngại đi rồi chứ đừng nói từ Hà Nội mà về tới Nghệ An. Chẳng biết con cháu bao nhiêu năm mới về thăm mình một lần nữa", bác A. tâm sự.

Còn các nghĩa trang gần Hà Nội để mua được một miếng đất vài mét vuông rất khó vì đã không còn chỗ từ lâu.

Vào một ngày đầu tháng 3 Âm lịch, Pv báo Điệ

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nỗ lực của những người kể chuyện về Bác Hồ cho cả thế giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, các nữ thuyết minh quê Bác đã nỗ lực tự học ngoại ngữ để tự tin kể chuyện về Người cho cả thế giới.

Hội Luật gia Tp.Thuận An tổ chức đại hội lần thứ nhất

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập Hội Luật gia Tp.Thuận An, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Hội.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.