Peco, 30 tuổi, đã vào đồn điền cọ để lấy nhựa cây về làm đường nâu thì bị con trăn khổng lồ lao tới tấn công ở Bắc Luwu Regency, Indonesia.
Con trăn khổng lồ đã làm người đàn ông ngạt thở bằng cách quấn quanh cơ thể anh ta và siết chặt đến chết. Sau đó, mở rộng hàm và nuốt chửng Peco vào bụng.
Anh rể của Peco là Wawan đã lo lắng đi tìm khi thấy em vợ không trở về nhà ở thôn Mamea thuộc làng Malimbu, huyện Sabbang.
Wawan sau đó đã phát hiện ra con trăn với chiếc bụng phình to và vội vã quay lại để báo cho mọi người trong gia đình.
Cảnh quay ghi lại cho thấy, dân làng đã tới hiện trường mổ bụng con trăn và phát hiện ra xác của Peco bên trong.
Wawan cho biết: "Chúng tôi thường nói đùa rằng chúng tôi có thể bị trăn ăn thịt vào ban đêm. Chúng là mối nguy hiểm mà ai cũng biết. Tôi không thể giải thích tại sao em tôi lại bị một con trăn bắt được. Peco rất có kinh nghiệm".
Thi thể người đàn ông được người dân tìm thấy trong bụng con trăn khổng lồ.
Cảnh sát đã đến hiện trường và xác nhận rằng Peco đã bị trăn giết chết. Họ không tìm kiếm bất kỳ ai khác liên quan đến cái chết này và vợ anh, Dewi, cùng ba đứa con của họ đã được thông báo.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.