Trận đấu giữa Đức và Mexico đã diễn ra đầy kịch tính, với màn đôi công rực lửa cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn. Khán giả theo dõi trận đấu này đã được tận hưởng trận bóng đá đỉnh cao, người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.
Ngay phút đầu tiên Mexico đã chủ động tấn công và cơ hội đã đến với họ nhưng trung vệ Boateng đã kịp có mặt và cản phá thành công cú dứt điểm từ cự ly gần của Hirving Lozano.
Ngay sau đó nhà đương kim vô địch đã có câu trả lời. Phút thứ 3 tiền đạo Timo Werner thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mexico: Sức mạnh của ý chí và tinh thần tập thể
Trong suốt thời gian trận đấu 2 đội đã liên tiếp thực hiện những pha ăn miếng trả miếng. Nhưng Mexico đã thực sự gây sốc cho nhà đương kim vô địch. Với lối đá phòng ngự chặt và phản công nhanh, cùng với đó là sự tự tin trong mỗi tình huống xử lý.
Các cầu thủ áo xanh phối hợp tam giác ở trung lộ với mỗi đường lên bóng của Mexico đều sắc lẹm. Điều này đã gây choáng và sự bối rối cho hàng phòng ngự Đức. Mexico đã rất dũng cảm khi để tới ba cầu thủ phía trên trong gần như toàn bộ thời gian hiệp một. Họ đơn giản là quá nhanh so với tốc độ của hàng thủ Đức.
Phút 35 bàn thua của tuyển Đức là một cái chết được báo trước. Trước khi bàn thắng cho Mexico được thực hiện, góc phải của tuyển Đức liên tục bị khoét bởi Lozano. Không chỉ vì Lozano là một mũi nhọn của Maxico, mà còn bởi Kimmich dường như đóng lộn vai.
Anh quên nhiệm vụ chính của mình là một hậu vệ, với trách nhiệm số một là phải giữ nhà trước đã rồi mới tính chuyện tham gia tấn công. Đằng này, Kimmich thường xuyên lên song ...quên về. Và bàn thua là một sự trả giá từ Kimmich.
Bàn thua xuất phát từ lỗi Kimmich. Nhưng không thể đổ hết tội cho Kimmich, khi mà nhà đương kim vô địch chưa cho thấy sức mạnh thật sự trong tấn công, nhưng phòng ngự thì có quá nhiều vấn đề.
Đức: Mọi quân bài đều không tác dụng
Sang hiệp 2 dù bị dẫn, Đức chưa thể dồn lên tấn công. Trong khi đó, Mexico vẫn chơi với một đội hình dâng cao và khoảng cách giữa các cầu thủ khá xa nhau. Mỗi khi có bóng các cầu thủ Mexico dâng cao những pha lên bóng đều cực kỳ tốc độ và nguy hiểm.
Trong khi Đức dồn bóng khá nhiều sang cánh phải, nơi có mặt của cầu thủ vào thay người Marco Reus và Kimmich. Nhà vô địch World Cup dùng khá nhiều đường tạt bóng từ cánh này, nhưng chưa mang lại hiệu quả.
Một điều làm nên thành công của Mexico là thủ thành Ochoa, anh tỏ ra không kém cạnh Neuer (Đức) khi liên tiếp chặn đứng những cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo tuyển Đức. Đáng chúý nhất là tình huống phút 39 khi Kroos tung cú đá phạt hiểm hóc vào sát góc khung thành thủ môn Ochoa bay người đẩy bóng trúng xà ngang, cứu cho Mexico một bàn thua.
Huấn luyện viên đội tuyển Đức đã tung mọi "quân bài"vào sân nhưng tất cả các sự thay thế đều không phát huy tác dụng.
Trong cả trận đấu Đức đã chơi hay, nhưng Mexico đã thắng thuyết phục, bằng một lối chơi sòng phẳng, hợp lý. Đây sẽ bài học cho nhà đương kim vô địch trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Đồng thời cũng là bài học sống động cho những đội bóng khác khi phải đối diện với “cỗ xe tăng”- Đức hoàn toàn có thể bị đánh bại.