Như đã đưa tin vào cuối năm ngoái, một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một gia đình ở tỉnh Cà Mau rang gạo trên chảo nóng để kiểm tra nghi vấn gạo giả. Khi rang, gạo bị bốc khói, kết thành cục. Sau khi gạo cháy đen, người thử nghiệm dùng bật lửa châm vào thì những cục đen này bắt lửa, cháy rồi từ từ tiêu tán hết.
Ngoài clip, người này viết thêm mô tả rằng, đây là gạo cao su và do mình mua từ một vựa gạo ở chợ Cái Nước (thị trấn Cái Nước): "Gạo em mua ở Cái Nước nè, cao su bà con ơi".

Mẻ “gạo giả” trị giá 10 triệu đồng của chị Hằng khiến nhiều người hoang mang.
Mới đây, chị Võ Thúy Hằng (24 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - người đăng tải clip này đã bị sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên facebook, gây hoang mang dư luận.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định không có chất cao su như trong clip chị Hằng đăng tải và yêu cầu chị Hằng gỡ bỏ đoạn clip.
Điều đáng nói, sau hàng loạt clip “gạo giả” được đăng tải, gây xôn xao rồi bị lật tẩy là trò câu like rẻ tiền; cộng đồng mạng vẫn ngây thơ như thuở nào. Bằng chứng là clip “gạo giả” kể trên đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, kèm theo những lời bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng của người dân chỉ sau vài giờ đăng tải.
Dường như những bài học để đời cũng như lời cảnh báo của chuyên gia về chuyện gạo giả (nếu làm được) thì có khi còn đắt hơn cả gạo thật chẳng giúp họ “tính toán” nhiều hơn trước khi nhấn nút “chia sẻ”; từ đó tiếp tay cho các đối tượng xấu, lan tỏa thông tin thất thiệt.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.