Đá: Ông quan tâm vụ án chạy thận chết người ở Hòa Bình không?
Đen: Cả cộng đồng dõi theo, sao tôi đứng ngoài lề được.
Đá: Sự cố khiến nhiều gia đình đau đớn vì mất người thân. Nhưng trước tòa, thấy thấp thoáng cái tình.
Đen: Tôi cũng xúc động khi các gia đình bệnh nhân đề nghị xử bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội.
Đá: Trong nỗi đau tột cùng, hành động ấy càng đáng trân trọng.
Đen: Đúng sai pháp luật sẽ làm rõ. Có điều, sự cố nghiêm trọng thế, bộ Y tế có động thái gì không?
Đá: Rồi. Bộ này vừa ban hành 7 quy trình liên quan lọc nước RO…
Đen: Cụ thể thời gian nào?
Đá: Tháng 4/2018! Sau sự cố khiến 9 người mất mạng.
Đen: Cả nước biết bao bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. Sao giờ mới có quy trình quan trọng này?
Đá: Tại tòa, ông Vụ trưởng vụ Pháp chế bộ Y tế thừa nhận sự chậm trễ.
Đen: Hóa ra lâu nay bệnh nhân chạy thận theo kiểu tù mù à?
Đá: Nhiều người bức xúc, không xảy ra sự cố thì quy trình có được ban hành vào tháng Tư hay không?
Đen: Ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ ban hành hay lại huề cả làng?
Đá: Bạo hành trẻ em, bạo lực học đường…nghe sởn da gà, mới đây, ông Bộ trưởng bộ chủ quản mới thấy “bức xúc”!
Đen: Náo loạn các cung đường, dân kiến nghị, phản đối, dư luận hồ nghi, tư lệnh ngành bảo “đó là sản phẩm của giai đoạn trước”!
Đá: Không hiểu trên thế giới người ta có giống mình không?
Đen: Vị Cục phó cục Quản lý khám chữa bệnh nói, sự cố 9 bệnh nhân tử vong khi chạy thận trên thế giới chưa từng gặp.
Đá: Sự thật nghiệt ngã.
Đen: Duy nhất một sự cố xảy ra ở Mỹ nhưng không nghiêm trọng như ở Hoà Bình!
Đá: Thật chẳng coi mạng người ra gì. Ngẫm buồn cho thế sự.
Đen: Nhiều bệnh nhân chạy thận toát mồ hôi vì họ từng đánh đu với tử thần.
Đá: Giờ thì yên tâm rồi. Mọi chuyện đã có “quy trình” lo.
Đ.Đ