"Quỷ đỏ" khốn khó trong nợ nần
Tính ra, Liverpool không phải là đội bóng mang nợ nhiều nhất tại Premier League. Theo báo cáo kinh doanh thường kỳ của 20 CLB tham dự Ngoại hạng Anh, Liverpool là đội xếp thứ 6 về tình hình nợ nần (sau Chelsea, M.U, Fulham, Aston Villa, Arsenal). Tính đến hết tháng 6/2013, The Kops đang gánh trên lưng khoản nợ 87 triệu bảng.
Tuy nhiên, không giống với các đại gia như Chelsea, M.U hay Arsenal, tình trạng tài chính của đội bóng áo đỏ vùng Merseyside khá đáng buồn. Không có một ông chủ giàu có sau lưng (như Chelsea) và không thể kinh doanh hiệu quả (như Arsenal), The Kops càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn do sự keo kiệt của FSG, tập đoàn đang sở hữu đội bóng này.
Kể từ khi thâu tóm Liverpool, FSG mới 2 lần "bơm" tiền cho đội chủ sân Anfield dưới dạng cho mượn, tổng số là 77 triệu bảng. Ngân sách hoạt động của đội bóng trong 10 tháng qua chủ yếu dựa trên phí vào cửa Anfield (42 triệu bảng), bản quyền truyền hình (63 triệu bảng), các hoạt động kinh doanh khác (64 triệu bảng).
Bên cạnh việc chi 39 triệu bảng để mang về Fabio Borini, Joe Allen, Daniel Sturridge và Philippe Coutinho, ngân sách của Liverpool thâm hụt nặng nề do quỹ lương khổng lồ (119 triệu bảng, chiếm 70% tổng thu). Vì thế, nếu muốn đội bóng không tiếp tục chìm trong nợ nần, Liverpool không còn cách nào khác là giảm quỹ lương và xa hơn nữa là bán đi các cầu thủ đáng giá.
Chia tay vì nghèo
Năm ngoái, Liverpool đã thua lỗ 40.2 triệu bảng. Với khoản thua lỗ này, khi đạo luật công bằng tài chính trong bóng đá được áp dụng, Liverpool sẽ không đủ điều kiện tham dự Premier League (luật yêu cầu các CLB không được để cán cân tài chính chênh lệch quá 35 triệu bảng). Do vậy, Liverpool phải hành động ngay lập tức để cải thiện bài toán thu chi.
Mới đây nhất, The Kops đã xác nhận sẽ để thủ môn Pepe Reina, cầu thủ được trả lương 5.5 triệu bảng/năm, đến chơi cho Napoli theo dạng cho mượn nhằm giảm bớt quỹ lương. Song, kế hoạch cân bằng tài chính của Liverpool có lẽ còn đi xa hơn khi HLV Brendan Rodgers úp mở rằng họ không loại trừ khả năng bán ngôi sao đang được săn đuổi là Luis Suarez.
Đứng ở góc độ chuyên môn, chẳng HLV nào muốn để cầu thủ tầm cỡ Suarez ra đi (ghi 30 bàn trong mùa trước). Tuy vậy, túi tiền có hạn của các ông chủ khiến Brendan Rodgers không có nhiều sự lựa chọn. Điều tốt nhất mà Rodgers có thể làm lúc này là tìm kiếm đối tác để chuyển giao "món hàng quý" Suarez với mức giá tốt nhất.
Trên TTCN, có vẻ không nhiều CLB có tiềm lực thực sự quan tâm đến chân sút người Uruguay. Barca đã thỏa mãn với Neymar, PSG không thèm muốn gì khác sau khi có Cavani, Real Madrid tỏ thái độ ỡm ờ vì còn để mắt tại Gareth Bale.
Lúc này, dường như chỉ Arsenal là muốn đàm phán với Liverpool một cách nghiêm túc. The Gunners đã từng đề nghị trả 35 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Suarez, song, phía Liverpool từ chối. Họ vẫn khăng khăng đòi hỏi 40 triệu bảng.
Liệu có CLB nào đáp ứng đòi hỏi của Liverpool hay không? Điều này chưa ai có thể khẳng định. Người mua chỉ mua khi thấy số tiền bỏ ra hợp lý. Người bán chỉ bán khi có lợi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh túng bấn, Liverpool không có nhiều thời gian để "làm giá". Chung quy cũng tại vì nghèo.
Theo Sao bóng đá