Đen: Hàng chục người nhiễm HIV cùng 1 xã ở Phú Thọ, có cả người già, trẻ em, nghe xót xa.
Đá: Vẫn chưa rõ nguyên nhân mà.
Đen: Bộ Y tế, các ban ngành địa phương đang ráo tiết vào cuộc. Dư luận xôn xao, người dân hoang mang.
Đá: Lại vừa nghe tin con số này ở Nghệ An còn kinh khủng hơn.
Đen: Địa phương đạt “kỷ lục không mong muốn” chăng?
Đá: Ông nói đúng. Nghe mà giật mình, thương cảm.
Đen: Cái con vi-rút này ác lắm. Nó toàn tìm dân nghèo mà “náu mình”.
Đá: Thống kê của bộ Y tế, 1 xã thuộc Nghệ An có tới 442 người, 2 xã ở huyện Bình Tân và Bình Chánh (TP.HCM) có trên 300 người mắc "căn bệnh thế kỷ”.
Đen: Quá nhanh và nguy hiểm. Còn nhớ, ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam (năm 1990) là 1 phụ nữ sống tại TP.HCM.
Đá: Hiện cả nước có hơn 208.000 người nhiễm HIV còn sống, hơn 93.000 bệnh nhân AIDS và hơn 97.700 người đã tử vong.
Đen: Những con số đau lòng. Không ai mong muốn nó tăng trưởng.
Đá: Căn bệnh xã hội. Muốn chữa được, cả xã hội phải chung tay…
Đen: Như hô khẩu hiệu ý. Cụ thể “chung” kiểu gì?
Đá: Phải nghĩ nguy cơ ấy, người thân và chính mình có thể “dính”, để phòng tránh chứ sao.
Đen: Khó khăn muôn phần khi tệ nạn ma túy, mại dâm, thác loạn…vẫn quanh ta.
Đá: Nhiều người mắc không biết bệnh, không có biện pháp chữa, cũng làm lây nhiễm ra cộng đồng.
Đen: Một số biết mắc rồi thì sợ bị kỳ thị, không chịu chữa trị…
Đá: Vậy nên, con vi-rút ấy mới vô tư sống.
Đen: Và nạn nhân của nó chết dần.
Đá: Bạn tôi có 2 thằng con trai, đẹp ngời ngời, học hành tử tế. Đùng cái, 1 chết, 1 vật vờ. Cũng tại nghiện ngập mà ra cả.
Đen: Nghĩa là ngay từ gia đình, cha mẹ phải quan tâm, dạy dỗ sát sao.
Đá: Nhưng quan trọng vẫn là tự thân. Hiểu biết, tránh xa tệ nạn. Bảo vệ mình và những người xung quanh.
Đen: Để không còn những “kỷ lục không mong muốn”.
Đ.Đ