Theo tin tức trên Singapore Seen, Karla Perez, 22 tuổi, mắc phải bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên. Căn bệnh khiến việc cô mang thai vô cùng đau đớn vì không được sử dụng thuốc.
Elite Daily cho biết, ngày 8/2, Perez cảm thấy rất đau đầu và nghĩ rằng, ngủ một giấc sẽ giúp cô giảm đau. Tuy nhiên, khi thức dậy, cô cảm thấy tình trạng còn tồi tệ hơn rồi bất tỉnh.
Bé Angel đã chào đời dù người mẹ bị chết não suốt 54 ngày. (Ảnh Methodist Hospital)
Sau đó, Karla, đến từ bang Nebraska, Mỹ , được đưa tới một bệnh viện và được chẩn đoán mắc chứng xuất huyết máu trong sọ. Các bác sĩ cho biết, cô đã bị chết não.
Tiến sĩ Lovgren và các đồng nghiệp đã cố gắng hết sức để đảm bảo tình trạng của Perez được ổn định tối đa. Trong thời gian đó, hơn 100 người luôn túc trực và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Ngày 4/4, khi cái thai trong bụng Perez được 30 tuần tuổi, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật , đưa đứa bé ra khỏi bụng sản phụ. Theo đó, bé trai nặng khoảng 1 kg đã chào đời và được đặt tên là Angel. Tuy nhiên, cô Parez đã qua đời hai ngày sau đó.
Hiện, bé trai vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và được cho ăn thông qua một ống dẫn.
Brady Kerr đến từ đơn vị chăm sóc đặc biệt NICU cho hay: “Hiện giờ, chúng tôi có hy vọng và lý do để lạc quan vì không có dấu hiệu nào cho thấy đứa bé gặp biến chứng về sức khỏe”.
Thiên Bình