Trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, những ngày này trời mưa rất to. Dù vậy, sáng sớm 26/7, mặc cho thời tiết mưa như trút, 86/86 thôn, làng đồng bào Xơ Đăng đã tập trung đông đủ. Nhiều người khóc nghẹn tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông thông tin, sáng nay, 86/86 thôn, làng đồng bào Xơ Đăng, huyện Tu Mơ Rông tổ chức tưởng nhớ, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại nhà rông của các thôn, cờ rủ, di ảnh được treo ở vị trí trang trọng. Người dân xếp hàng ngay ngắn lắng nghe Bí thư chi bộ, Trưởng thôn điểm lại những công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đất nước giàu mạnh, uy tín quốc tế được nâng tầm.
Qua đó, địa phương kêu gọi người dân luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, cùng nhau đoàn kết xây dựng thôn, làng vững mạnh, phát triển kinh tế để thoát nghèo, ra sức phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào Xơ Đăng để xứng đáng với sự tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Mặc dù trời mưa rất to nhưng đồng bào người Xơ Đăng vẫn có mặt rất sớm tại các nhà rông của làng để tưởng niệm, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng..
Tại thôn Mô Pả (xã Đăk Hà), từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt tại nhà rông để tham gia lễ tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Già A Minh, Trưởng thôn Mô Pả xúc động nói: "Người dân trong thôn vô vùng yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy tấm gương đạo đức, lời chỉ dạy của người để sống, học tập. Trong buổi tưởng niệm, người dân trong thôn cùng nhau hứa sẽ đoàn kết một lòng, cùng với Đảng, chính quyền xây dựng thôn Mô Pả ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh".

Người dân xúc động tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại thôn Kon Pia, xã Đăk Hà, hơn 150 giáo dân có mặt từ rất sớm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Già A Điệp, Trưởng thôn Kon Pia cho biết, người dân trong thôn vô cùng quý mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà con hứa cùng nhau đoàn kết, xây dựng thôn giàu mạnh.
Anh A Đốc (ngụ thôn Long Hy, xã Măng Ri) cho biết: "Dân xã chúng tôi nay khá lên nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Tôi rất buồn khi biết tin Tổng Bí thư mất, nên đến đây tưởng nhớ và tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ".
Sau buổi phát động, các thôn tổ chức đánh chiêng, trống để thành kính tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Cuối cùng, trước cờ rủ, người dân dành 1 phút tưởng niệm đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù trời mưa nhưng người dân có mặt từ rất sớm tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.