Câu hỏi đặt ra có bao nhiêu người bình thường có thể hóa điên gây nguy hiểm cho không chỉ các y bác sỹ mà cho cả người vô tội? PV báo đã vào cuộc tìm câu trả lời.
Lằn ranh giữa sự sống cái chết
Trong mấy ngày qua, dư luận cũng các y, bác sỹ đang làm việc tại các viện tâm thần (BVTT) chưa hết bàng hoàng trước thông tin điều dưỡng Võ Văn Đấu (SN 1989, công tác tại bệnh viện Tâm thần Tiền Giang) bị bệnh nhân tâm thần (BNTT) tưới xăng thiêu sống. Anh Đấu đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng chăm sóc đặc biệt khoa Phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.
Bác sỹ BVTT Trung ương 1 đang phát thuốc cho bệnh nhân (ảnh.Văn Hậu).
Những thông tin trước đó cho thấy BVTT Tiền Giang nhận được tin báo nhờ giúp đỡ của ngành chức năng huyện Châu Thành và người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Trí, 40 tuổi (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), đang bị kích động thần kinh đòi đốt nhà nên BV cử xe cấp cứu cùng điều dưỡng đến hiện trường khống chế bệnh nhân. Trong lúc dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế bệnh nhân đưa về BV điều trị, điều dưỡng Đấu đã bị bệnh nhân chống đối cuồng loạn và hất xăng đốt cháy.
Cách đây không lâu, trong lúc làm việc tại khu điều dưỡng tâm thần Thụy An, Ba Vì, Hà Nội, nữ điều dưỡng Phạm Thị Xuân (SN 1983) bị bệnh nhân Đỗ Văn Việt (SN 1973, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người gây tử vong.
Những trường hợp đau lòng trên đã khiến đội ngũ y, bác sỹ đang công tác tại các khoa khám và điều trị bệnh tâm thần trên cả nước hoang mang suốt một thời gian dài.
Đúng là chỉ khi trực tiếp đi vào cảm nhận, tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần tại các BVTT mới cảm thấu hết mối nguy hiểm luôn rình rập đội ngũ y, bác sỹ ở đây. BS CKII Nguyễn A.D. hiện đang công tác tại viện Sức khỏe