Kinh hãi với côn đồ làng tuổi teen

Kinh hãi với côn đồ làng tuổi teen

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Trong lúc đang uống cà phê với bạn bè, hay tin anh trai bị nhóm thanh niên lạ đánh trọng thương, Thiềm Văn Ph. (SN 1983, trú ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vội vàng chạy đến can ngăn.

Sợ hãi vì côn đồ lộng hành

Pháp luật - Kinh hãi với côn đồ làng tuổi teen

Chị Trần Thị H. khóc nấc lên khi nhắc đến chồng.

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 13/10 tại thôn Kim Sơn, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xem hát lô tô giữa em gái vợ của anh Thiềm Văn Tr. (SN 1982, anh ruột Ph.) với các cô gái ở xóm bên.

Một lát sau, thấy cô gái kia gọi đồng bọn gồm 10 đối tượng khoảng chừng 17-18 tuổi tay cầm gậy, dao và cuốc hung hăng kéo đến giúp sức, sợ bọn chúng gây chuyện, một số người hàng xóm gần đấy liền gọi báo cho anh Tr. đến can thiệp, giảng hòa. Những tưởng sự có mặt của anh Tr. sẽ khiến bọn chúng sợ hãi, quay về vì dù sao anh Tr. cũng lớn hơn cả chục tuổi.

Nào ngờ, khi anh Tr. đến hỏi chuyện, các đối tượng này đã dùng hung khí chém liên tiếp hai nhát vào đầu và vai khiến mặt mày anh choáng váng, ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, anh Ngh. (em rể của anh Tr.) liền xông vào can ngăn cũng bị bọn chúng bổ cuốc vào lưng gây thương tích nặng.

Lúc này, anh Thiềm Văn Ph. đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè thì hay tin anh trai bị đánh trọng thương nên vội vàng chạy ra can ngăn. Khi đến nơi, thấy anh trai đang nằm dưới đất, Ph. thét lớn: "Đứa nào đánh anh hai tao đó, tao gọi công an đến túm cổ hết bây giờ". Vừa dứt lời, bất ngờ từ phía sau lưng, một đối tượng trong nhóm đã dùng cuốc bổ mạnh nhiều nhát vào đầu Ph. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất, nằm bất động.

Chưa chịu buông tha, hai tên trong nhóm côn đồ còn ở lại, dùng gậy đánh bồi thêm nhiều nhát lên người anh Ph., sau đó mới chịu chạy trốn theo đồng bọn. Anh Ph. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay trên đường đi.

Còn nhóm côn đồ gây ra cái chết tức tưởi của anh Thiềm Văn Ph. đã bị công an huyện Hoài Ân tóm gọn ngay ngày hôm sau. Tất cả bọn chúng đều là những thanh thiếu niên ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân bao gồm: Ung Phi Phụng, Võ Ngọc Hải, Nguyễn Trung Chỉnh, Nguyễn Tấn Nghiệp, Ung Hà Văn, Đặng Văn Nhựt (17 tuổi), Trần Đình Huy, Nguyễn Hữu Việt (19 tuổi), Trương Văn Vương, Dương Văn Nhật (18 tuổi).

Một số người dân ở xã Ân Nghĩa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên những thanh thiếu niên lạ ở xã bên đến đây gây sự. Với vẻ mặt hung tợn, sát khí đằng đằng, ra tay tàn độc, những tên côn đồ làng đó khiến người dân ở đây ai nấy đều khiếp sợ. Mỗi khi bọn chúng đến gây chuyện, là không ai dám lao vào ngăn cản bởi cứ thấy ai xông vào, bọn chúng đều đánh chém không thương tiếc.

Một số người sợ quá chỉ biết chạy vào trong nhà, đóng cửa, gọi điện báo công an. "Khi hay tin nhóm côn đồ trên bị bắt, người dân trong thôn như trút được gánh nặng. Giờ đây, chúng tôi không phải thấp thỏm lo sợ nữa.

Hy vọng chính quyền địa phương có những biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tình hình gây rối, mất an ninh trật tự để tránh những trường hợp đau lòng xảy ra", một người hàng xóm của Ph. chia sẻ.

Pháp luật - Kinh hãi với côn đồ làng tuổi teen (Hình 2).

Anh Tr. (anh trai Ph.) đang cho PV xem vết thương do nhóm côn đồ gây ra.

Người đầu bạc khóc tiễn đầu xanh

Thiềm Văn Ph. là con trai út trong một gia đình nông dân nghèo. Ngoài công việc đồng áng, Ph. còn tranh thủ thời gian làm thuê, làm nướn cho người khác để kiếm thêm thu nhập. Ở địa phương, Ph. sống rất hiền lành, hòa đồng với tất cả mọi người. Chính vì thế, việc anh Ph. bị nhóm cồn đồ ở xã Ân Tường Tây ra tay sát hại một cách dã man khiến nhiều người vô cùng căm phẫn.

Ông H. (một người hàng xóm với Ph.) bức xúc nói: "Thật tội nghiệp cho thằng Ph., sống hiền lành vậy mà còn bị bọn chúng đánh đến chết thảm. Bọn này đều là những tên côn đồ lộng hành, không coi ai ra gì cả. Tôi chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương cho kẻ khác".

Thắp vội cho cậu con trai nén hương, nước mắt ông Thiềm Xuân L. (64 tuổi, bố Ph.) lại tuôn trào không thôi. Một lúc sau, ông L. mới lấy lại bình tĩnh, bày tỏ nỗi niềm: "Trong nhà, thằng Phong là con trai út. Vì thế, vợ chồng nó sống cùng với chúng tôi để tiện đường chăm sóc. Tôi thì bị cao huyết áp, chân tay yếu ớt đi lại khó khăn, uống thuốc như ăn cơm bữa. Còn bà ấy thì bị bệnh tim, đang nằm viện. Tất cả mọi việc, từ lớn đến bé đều đổ dồn lên đôi vai nó. Nó là trụ cột của cái nhà này. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, thằng nhỏ làm việc tối mặt tối mày thì lấy đâu thời gian mà đi gây thù kết oán với người ta.

Vậy mà lũ khốn nạn đó lại nhẫn tâm cướp đi sự sống của gia đình này. Thật là không công bằng cho con trai tôi!". Nói đến đây, dù đã hết sức gắng gượng, song nước mắt ông vẫn cứ lăn dài trên gò má hốc hác vì bệnh tật.

Được biết, vợ chồng anh Ph. chỉ mới cưới nhau được 2 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Cả gia đình đang sống trong hạnh phúc thì tai họa bỗng nhiên ập xuống. Bé Thiềm Quốc K. giờ đây sớm phải mồ côi cha khi chưa đầy 2 tuổi. Từ lúc nhận được hung tin, chị Trần Thị H. (vợ anh Ph.) trở nên suy sụp hẳn. Chị ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn di ảnh người chồng xấu số, chị lại run lên, bật khóc như một đứa trẻ.

"Từ ngày chúng tôi lấy nhau đến nay, anh Ph. lúc nào cũng chăm chỉ, tu chí làm ăn. Vì thế, tuy còn nghèo khổ nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Giờ anh ấy ra đi bỏ lại cha mẹ già và vợ con thế này, tôi biết sống làm sao đây?", chị H. nghẹn ngào thổ lộ. Tận mắt chứng kiến cảnh tang thương của gia đình Ph., những người có mặt hôm ấy không thể cầm được nước mắt vì xót thương.

Thanh Trúc - Đức Duy


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.

Giao xe máy cho con điều khiển gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:43
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Lý do khiến người đàn ông U70 đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Tại phiên toà, ông Khoong đã khai nhận lý do dẫn đến hành vi đâm bạn nhậu tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:18
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, xác minh làm rõ, vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.