Trong thế giới kiếm hiệp đầy màu sắc của Kim Dung, đặc biệt là trong Ỷ thiên đồ long ký, Minh giáo nổi lên như một thế lực đặc biệt với những nhân vật cá tính mạnh mẽ. Một trong số đó, không thể không nhắc đến Vi Nhất Tiếu, người được mệnh danh là Thanh Dực Bức Vương, một trong Tứ đại pháp vương lừng lẫy của giáo.
Vi Nhất Tiếu đứng thứ tư trong Tứ đại pháp vương của Minh giáo.
Vi Nhất Tiếu hiện lên như một nhân vật vô cùng cổ quái và lập dị. Trước khi Trương Vô Kỵ trở thành giáo chủ, ông đã gặp phải một tai họa trong quá trình luyện công, dẫn đến việc bị tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả là mỗi khi vận nội công, Vi Nhất Tiếu buộc phải hút máu người sống để duy trì sự ấm áp cho cơ thể. Nếu không, ông sẽ phải chịu đựng cái lạnh thấu xương và dẫn đến tử vong. Chính vì lẽ đó, hình ảnh Vi Nhất Tiếu luôn gắn liền với biệt danh "Con dơi hút máu người", gieo rắc nỗi kinh hoàng trong giới võ lâm chính phái.
Trong mắt những nhân sĩ chính đạo, Vi Nhất Tiếu không khác gì một tên đại ma đầu, một kẻ tàn ác sẵn sàng làm mọi chuyện để thỏa mãn cơn khát máu quái dị của mình. Họ nhìn nhận ông như một mối nguy hiểm cần phải tiêu diệt.
Tuy nhiên, bước ngoặt trong cuộc đời Vi Nhất Tiếu đến khi Trương Vô Kỵ xuất hiện. Nhờ Cửu dương thần công thâm hậu, Trương Vô Kỵ đã chữa trị dứt điểm căn bệnh tẩu hỏa nhập ma cho Vi Nhất Tiếu. Từ đó, Thanh Dực Bức Vương không còn phải sống dựa vào máu người nữa và trở thành một trợ thủ đắc lực trung thành của Trương Vô Kỵ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.