Nhiều người Đông Âu đến ở tạm trong hang động bẩn thỉu ở Manchester. |
Hệ thống hang động này xưa kia là nơi lánh nạn ở thời kỳ Thế chiến thứ II. Bảy thế kỷ trôi qua, nhiều phần của hang động giờ trở thành nơi trú ẩn của người di cư từ Đông Âu. Họ tìm đến Anh để có cuộc sống tốt hơn và ở tạm trong những chiếc hang vách đá nằm trên sông Mersey ở Stockport, Manchester.
Một trong số những người sống trong hang động đến từ Estonia, tên KP. Anh KP chia sẻ: “Sống ở đó không hề tốt chút nào”.
Tuy nhiên, thực tế số người sống trong hang động này đã tăng gấp đôi trong 3 năm qua, lên tới 140 người. Một số người sống trong hang động đang ngủ đã bị rơi xuống sông hoặc bị người lạ phóng hỏa đốt.
Một người dân quanh đó nói: “Thật sốc khi nghĩ rằng vẫn có người sống ở khu rác rưởi đó trong thời đại này”.
>Clip dùng xe cứu hỏa cứu kẻ ngoại tình
>Clip: Người đàn ông khỏe nhất thế giới
>Quà tặng cuộc sống: Cửa Thiên đường
>Tuyển tập những người nhanh nhất thế giới
Theo Bưu điện Việt Nam