Vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong cách rèn luyện thể lực của con, ông bố Hà Lý Sinhđang sống tại Nam Ninh, Trung Quốc vẫn kiên quyết huấn luyện con trai theo cách không ai ngờ tới.
Ngày con trai chào đời là ngày anh Hà Lý Sinh được các bác sỹ thông báo rằng Đa Đa (Hà Nghị Đức) có khả năng cao bị bệnh bại não vì sinh non.
Không chấp nhận thực tế, cha của Đa Đa đã tự xây dựng một giáo trình đào tạo riêng cho con trai mang tên "Giáo dục đại bàng" với triết lý: "Cuộc sống cần những chuyến phiêu lưu. Giống như một con đại bàng, tôi đẩy con mình tới giới hạn để nó học cách bay".

Anh Hà Lý Sinh và quá trình đưa con thành tài.
Anh đã tự thiết kế chương trình rèn luyện thể lực cho con ngoài kiến thức xã hội với các hoạt động như: Leo núi, leo dây, đạp xe, võ thuật, thậm chí cả lái máy bay và lái thuyền buồm...
Hàng ngày Đa Đa phải ngủ dậy lúc 5h30 và đi ngủ lúc 20h30. Mỗi ngày cậu bé có 14 tiết học, 7 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều và 2 tiết buổi tối.
Ngoài kiến thức phổ thông, Đa Đa được học cách sử dụng phần mềm của điện thoại hay bịt mắt và cho nghe nhạc, sau đó cậu sẽ vẽ tranh bằng trí tưởng tượng của mình.
Năm Đa Đa 4 tuổi, Hà Lý Sinh đưa gia đình tới New York, Mỹ đón Tết nguyên đán.Gạt bỏ mọi khuyên răn của mọi người, anh Hà Lý Sinh đã nghiêm khắc bắt con cởi trần đi bộ dưới trời tuyết rơi -13 độ C mặc cho con trai với cơ thể tím tái khóc lóc van xin.
Anh nói với con rằng: "Khi đại bàng non đủ lớn, đại bàng mẹ sẽ ném con xuống vách đá để chúng phải tự đập cánh. Bố đang thử sức để con có thể tự bay trên đôi cánh của mình".
Sau khi trở về từ New York, Đa Đa cùng bố đến Thanh Đảo tham gia một cuộc đua thuyền quốc tế.
Đa Đa khiến các huấn luận viên ngạc nhiên bởi một cậu bé 5 tuổi hoàn toàn tự chủ giữa sóng to biển lớn mà không hề nao núng hay sợ hãi.
Tháng 9/2013, khi các cậu bé vẫn đang nũng nịu với bố mẹ những món đồ chơi xanh đỏ thì Đa Đa đã chinh phục thành công núi Fujji Nhật Bản trong vòng 15 tiếng.
Tết Nguyên đán năm đó, thay vì ở nhà cùng người thân, cậu bé bị bố đẩy ra nhà ga tàu điện ngầm tại Nam Kinh bán báo để "học cách buôn bán".
Năm 5 tuổi, Đa Đa cũng được bố dạy học lái máy bay và sau đó nửa năm, cậu bé có thể một mình lái máy bay nhỏ bay qua công viên động vật hoang dã ở Bắc Kinh. Không chỉ vậy, cậu bé còn 1 mình vượt quãng đường 1.800km trên sa mạc cùng 5 hướng dẫn viên.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.