Các hình ảnh nude tập thể tại Biển Chết. Ảnh: Daily Mail
Đây là dự án đầu tiên của nhiếp ảnh gia Tunick tại Địa Trung Hải. Và đó là một phần nỗ lực quảng cáo của Israel nhằm làm cho khu vực Biển Chết được công nhận là một trong bảy kì quan của thế giới trong đợt bỏ phiếu trực tuyến toàn cầu diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Đối với một người Do thái như Tunick thì đây là hành động tổ chức một cảnh đẹp phô diễn những cơ thể trần truồng, và các bức ảnh về khung cảnh này sẽ ám chỉ sự cởi mở thân thiện của chủ nhà.
Anh cho biết: ”Ở một số nơi khác trên thế giới, việc làm này có hơi đáng bàn một chút, trong khi đó một số nơi khác lại chấp nhận nó như một bài kiểm tra mức độ tự do, cởi mở thân thiện và đầy đủ các quyền của quốc gia đó. Đối với tôi, một đất nước cho phép nude trong nghệ thuật, trong một không gian công cộng là một đất nước rất tiến bộ, rất cởi mở, rất trang nghiêm”.
Được biết, các giáo sĩ và chính trị gia Do thái đã ngăn chặn việc làm này của Tunick và đã đe dọa sẽ có những hành động pháp lí chống lại nó. Thậm chí người đứng đầu địa phương còn đe dọa gọi cảnh sát giải tán buổi chụp hình vì nó gây khó chịu cho người dân địa phương. Nhưng những nhà tổ chức đã giữ bí mật về nơi diễn ra buổi chụp hình cho tới phút chót để đảm bảo an ninh cho nó, và đã không có cản trở gì trong suốt hai giờ chụp hình.
Theo cảnh báo của các chuyên gia, cho tới năm 2050 khu vực Biển Chết sẽ bị cạn đi, trừ khi chính phủ nước này có những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn quá trình đó.
Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick. Ảnh: Daily Mail
Ước tính mỗi năm mực nước tại Biển Chết hạ thấp xuống khoảng 1 mét và ở một số nơi bờ biển đã lùi ra xa hơn 1 km. Ari Frucht - người khởi xướng dự án và đã làm việc vất vả để chuẩn bị trong suốt 4 năm qua cho biết: “Việc làm của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick có thể giúp làm tăng thêm ý thức về hiện trạng của biển và khích lệ chính phủ Israel bắt tay vào hành động”.
Lê Thúy