Giết bạn vì quá chén
Trong buổi chiều ở trại giam Đắk Plao, tôi có thời gian gặp Y Xen (SN 1986, thụ án tại trại giam Đắk Plao thuộc cục VIII- bộ Công an) khi nam phạm nhân vừa đi làm về.
Nhìn khuôn mặt đen nhẻm, nụ cười hồn nhiên khi gặp người lạ khiến nam phạm nhân toát lên vẻ dễ gần, thân thiện. Lần đầu kể lại câu chuyện cuộc đời, Xen có vẻ rụt rè nhưng dần dần phạm nhân tỏ ra thân thiện và cởi mở hơn.
Xen vào trại với tội danh Giết người và chịu mức án 20 năm tù. Nam phạm nhân buồn bã nói: “Hai mươi năm cho một mạng người là đúng tội của tôi. Điều tôi thấy hối hận nhất là tôi và nạn nhân không có thù oán gì với nhau. Mọi chuyện chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi buồn lắm. Một mạng người đã chết oan dưới tay tôi. Tôi có lỗi với tất cả mọi người”.
Nói xong, Xen im lặng. Hai tay nam phạm nhân đan vào nhau như để lấy lại bình tĩnh khi nhớ về ngày đẩy cuộc đời Xen vào vòng lao lý. Đó là một ngày cuối năm 2012. Xen nhớ hôm ấy trời mát, làng của Xen (thuộc một xã ở tỉnh Đắk Nông) có tiệc cưới.
Vốn là thanh niên trong xóm nên Xen cũng được mời. Trong buổi tiệc, chủ nhà sắp xếp Xen ngồi cùng bàn với anh T.. Vốn là bạn bè trong xóm, Xen và T. dễ dàng làm quen và trò chuyện cùng nhau.
Tuy nhiên, uống rượu được một lúc, Xen và anh T. xảy ra xung đột. Hai bên bắt đầu cãi nhau qua lại. Không kiềm chế được cơn giận, Xen chạy vào bếp lấy dao đâm anh T.. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong ngay sau đó.
Day dứt tội lỗi mỗi ngày
Cũng theo lời Y Xen, từ khi bị bắt, nam phạm nhân đã rất hối hận vì tội lỗi của mình. Xen buồn bã nói: “Tôi và anh T. không có thù oán gì với nhau, anh ấy cũng là người hiền lành. Cũng vì rượu mà tôi đã ra tay với anh T. khiến anh ấy mất mạng. Tôi lúc đó đã quá chén nên nóng tính và không làm chủ được bản thân”.
Cũng chỉ vì phút giây nông nổi ấy, Xen đã trả giá bằng 20 năm tù giam. Xen bảo, từ lúc trả giá cho tội lỗi của mình, Xen chưa khi nào nguôi day dứt, hối hận.
Mắt ngân ngấn nước, Xen nói: “Tôi thấy có lỗi với anh T. và gia đình anh ấy. Tôi cũng thấy có lỗi với ba mẹ của tôi. Ba mẹ tôi giờ đã già rồi, kinh tế khó khăn lại phải mang tiếng có con trai giết người. Mỗi lần ba mẹ lên thăm, tôi đau lòng lắm. Tôi thấy mình có lỗi với ba mẹ nhiều”.
Xen thương ba mẹ cả đời vất vả nuôi 6 anh em Xen nên người. Vì kinh tế quá khó khăn, anh em Xen cũng chỉ học hết cấp 1 rồi lên rẫy đi làm phụ ba mẹ kiếm tiền. Cuộc sống tuy nghèo nhưng ba mẹ của Xen luôn sống hiền lành, lương thiện và dạy con cái đàng hoàng.
Y Xen chép miệng: “Cũng tại tôi uống quá nhiều. Bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng cải tạo tốt để được sự khoan hồng của Nhà nước, nhanh về phụng dưỡng ba mẹ”.