Tháng 3 vừa qua, cả showbiz Việt được phen “chấn động” khi Nam Em “dốc gan ruột” tiết lộ mối tình 30 ngày với Trường Giang khiến cô chịu nhiều tổn thương. Ngay lập tức, nhiều luồng ý kiến trái chiều “bủa vây” scandal tình ái ồn ào này. Giữa "cơn bão” chỉ trích Nam Em là kẻ thứ ba, Trường Giang trăng hoa, không đáng mặt đàn ông, thì người ta càng thấy thương cảm cho Nhã Phương khi “năm lần bảy lượt” cô phải chịu đựng những ồn ào không đáng có.
Thời điểm đó, thay vì lên tiếng bênh vực Nhã Phương như số đông khán giả, diễn viên – ca sĩ Khánh My lại gây “sốc” khi thẳng thừng cho rằng, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân không có gì đáng tội nghiệp. Chân dài đồng ý việc Nam Em có lỗi khi dành tình cảm cho người đàn ông đã có bạn gái. Tuy nhiên, khi sự việc được công khai mà Nhã Phương vẫn cam chịu thì không có gì đáng thương.
“Cứ cho là cô ấy bị gạt đi. Một lần bị lừa là xui. Lần thứ hai bị lừa là dại.... Hay bị nghiện cảm giác bị lừa?”, Khánh My chia sẻ.

Hình ảnh Khánh My thân thiết bên Trường Giang.
Đáng chú ý, Khánh My còn úp mở bản thân từng “xém rơi vào lưới tình của Trường Giang”, nhưng theo cô mọi chuyện chưa đi quá xa để gây ồn ào. Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng, câu chuyện bỗng dưng quay ngoắt 180 độ.
Mới đây thôi, chính Khánh My lại công khai cho biết, Trường Giang từng tán tỉnh, theo đuổi và còn đến nhà ăn cơm cùng gia đình cô trong khi vẫn còn yêu Nhã Phương. “Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng, vì tôi không cho phép mình là người thứ ba”, Khánh My tiết lộ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.