Kẻ giết vợ lúc nửa đêm có dấu hiệu tâm thần

Kẻ giết vợ lúc nửa đêm có dấu hiệu tâm thần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra tại thôn 3 (xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo, Đắc Lắc). Cơ quan công an dù đã nhanh chóng tóm gọn hung thủ nhưng nguyên nhân khiến người chồng đang tâm giết vợ vẫn khiến nhiều người không thể hiểu được.

Trong lúc nửa đêm, mọi người chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng la thất thanh từ ngôi nhà của chị Phạm Thị Tưởng (SN 1982) và anh Trần Thanh Nhiên ở thôn 3, xã Cư Mốt. Khi mọi người kéo đến thì thấy cửa bên trong căn phòng bị khóa chặt.

Thông tin trên nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng công an xã dù nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng đã quá muộn. Lúc công an phá cửa bước vào, Nhiên đã tước đi mạng sống của vợ. Hắn ngồi khóc rống như một đứa trẻ con.

Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt lực lượng điều tra. Lúc này, gã chồng ngồi yên bên cái xác là người vợ. Cả hắn và nạn nhân đều máu me bê bết trên người. Hai đứa nhỏ thì co ro ngồi trong xó, mặt xanh như tàu lá. Có lẽ chúng quá hoảng sợ vì những gì vừa chứng kiến.

Trong tâm trạng hoảng loạn, anh Linh (em trai nạn nhân) tường thuật lại sự việc: Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh chị tôi dù nghèo nhưng rất thương yêu nhau. Lâu nay, tôi chưa từng thấy họ mâu thuẫn bao giờ. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên bảo ban nhau làm ăn".

Pháp luật - Kẻ giết vợ lúc nửa đêm có dấu hiệu tâm thần

Công an dẫn giải đối tượng Trần Thanh Nhiên về trại giam

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu từ khoảng 0h ngày 16/10. Khi mọi người trong nhà đang ngủ say thì Nhiên vùng dậy. Hắn kêu đau đầu rồi tự đập đầu vào vách tường. Chị Tưởng thấy vậy vội ôm chặt chồng, dỗ dành ngăn không cho anh ta phá phách. Đồng thời chị lấy vội hộp thuốc đưa cho chồng uống. Sau khi uống xong thuốc, thấy Nhiên vẫn không có biểu hiện thuyên giảm, chị Tưởng đã gọi em trai xuống giúp người chồng đang có những biểu hiện bất thường.

Trong hơn nửa giờ đồng hồ, ba con người vừa ôm giữ và đẩy nhau trong căn phòng nhở hẹp khiến đồ đạc văng tung tóe. Trong cơn hung tàn, không hiểu sức mạnh từ đâu mà Nhiên đã thoát khỏi hai đôi tay, rồi bất ngờ đẩy Linh ra khỏi cánh cửa sau nhà bếp. Hắn chốt cửa lại.

Lúc này, cửa chính căn nhà trên đã bị chốt từ bên trong nên Linh chẳng biết cách nào vào trong. Đứng bên ngoài, đôi tai Linh nghe rõ tiếng kêu cứu của người chị gái: "Linh ơi! Cứu chị!. Anh Nhiên đánh chết chị mất". Tuy nhiên, không hiểu sao, trong tâm trạng bấn loạn, đôi chân Linh như bị chôn chặt dưới đất, chẳng biết làm gì.

Đến khi những tiếng vật lộn, khóc rống im bặt, Linh mới bừng tỉnh. Tin rằng chị gái đã gặp chuyện không hay, anh vội vàng chạy ra đường gào thảm thiết kêu cứu hàng xóm. Đến khi mọi người chạy đến thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Theo xe cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng Trần Thanh Nhiên từ cơ quan điều tra công an huyện về trại tạm giam công an tỉnh Đắc Lắc, chúng tôi hỏi hắn về tên tuổi vợ, con, hắn trả lời vanh vách. Nhưng khi được hỏi vì sao chém vợ dã man như vậy? hắn bỗng dưng cười chua chát. Hắn bảo, lúc ấy có người đang đuổi đánh mình nên mới đánh lại.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do bị hung thủ dùng dao chém tới 6 nhát trên cơ thể trong đó có 1 nhát ngang mặt tới cổ. Ngay trong ngày 17/10, sau khi cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, xác chị Tưởng được người thân đưa về quê Phù Mỹ để lo ma chay.

Sẽ giám định tâm thần hung thủ

Ngày 23/10, Thiếu tá Đỗ Quý Mạnh, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết, đối tượng Trần Thanh Nhiên (33 tuổi, quê gốc ở Phù Mỹ, Bình Định) nhìn bề ngoài thì có biểu hiện tâm thần song cơ quan điều tra vẫn cần xác minh lại. Cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa đối tượng đến cơ quan có thẩm quyền để giám định tâm thần.

Nhật Khánh


Cùng chuyên mục

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.

Tuyên án tử hình 3 người đàn ông mua bán số lượng ma tuý khủng

Thứ 4, 15/05/2024 | 21:24
Vì hám lợi, các đối tượng câu kết với nhau mua bán số lượng ma tuý cực lớn. Thậm chí, có 1 đối tượng còn dùng súng chống trả khiến cán bộ công an bị thương.

Bài học đắt giá cho người đàn ông bạo lực gia đình ở Quảng Nam

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:36
Sau khi uống 4 lon bia, anh H. có mâu thuẫn với em gái. Trong lúc tức giận, anh đã gây thương tích cho cô và phải nhận mức phạt 15 triệu đồng.

Bắt băng nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:03
Băng nhóm này quen nhau thông qua mạng xã hội và rủ nhau lợi dụng sơ hở của người dân, bảo vệ trong quản lý, trông coi xe máy để thực hiện hành vi phá khóa, trộm xe.

Hà Nội: Xác minh nhóm đối tượng xông vào trụ sở công ty hành hung nhân viên

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:14
Công an quận Hà Đông (Tp.Hà Nội) đang xác minh làm rõ thông tin nhóm đối tượng hành hung nhân viên công ty BĐS trên địa bàn phường La Khê.
     
Nổi bật trong ngày

Nhiều bất thường tại dự án do Ban 6 Bộ GTVT làm chủ đầu tư

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:23
Dự án công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình do Bộ GTVT làm chủ đầu tư có dấu hiệu bất thường trong thi công và quản lý.

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà mất 18 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Hà Nội cho biết, mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy cuộc gọi giả danh công an.

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.