Khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ họ Qi được chồng đưa vào bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để sinh con, theo tin tức từ Daily Mail.
Gia đình Li hạnh phúc bên thành viên mới chào đời. (Ảnh EuroPics)
Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện đứa bé không còn nằm trong bụng mẹ nữa. Khi đó, Qi nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với chiếc quần thấm máu, nhau thai và dây rốn nằm ngoài cơ thể.
“Em bé đâu mất rồi?”, bác sĩ Liang Guiying thốt lên.
Các bác sĩ cho rằng, bé sơ sinh đã chào đời trên đường người mẹ đến bệnh viện và trượt theo ống quần rồi rơi xuống đường.
Bé trai may mắn chỉ bị thương nhẹ và được đưa vào viện chăm sóc. (Ảnh Reuters)
Li, chồng của Qi nhớ lại, trên đường đến viện, vợ anh đột nhiên hét lên: “Con chúng ta chào đời rồi”. Tuy nhiên, Li không nghĩ rằng vợ mình lại hạ sinh trong hoàn cảnh như vậy nên vẫn chở vợ đến thẳng bệnh viện.
Li cùng các nhân viên y tế đã quay trở lại đường đến bệnh viện để tìm kiếm bé sơ sinh. Đúng như vậy, họ đã tìm thấy đứa trẻ ở cách bệnh viện khoảng 3 km.
Đứa trẻ may mắn được nhóm 3 người đàn ông tìm thấy ở ven đường và trao lại cho gia đình. Ngay sau khi được cha ôm vào lòng, em bé liền bật khóc.
Các y bác sĩ điều trị cho em bé chia sẻ, bé trai sơ sinh chỉ bị những vết thương nhẹ ngoài da và không nguy hiểm đến tính mạng.
“Nhờ các bác sĩ cũng những những người lái xe tốt bụng tôi mới có thể tìm thấy con trai mình”, Li xúc động nói.
Thi Ân