Nhiều cô gái cho rằng, khi sinh ra ai cũng đều có quyền yêu và được yêu, nhưng liệu những quyền lợi có được chấp thuận khi ta trót làm "người thứ ba"? Vì tình yêu là điều gì đó thiêng liêng, nhưng nếu bất kỳ cô gái nào đặt sai chỗ thì sẽ đem lại hậu quả khôn lường.
Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin hotgirl 9X Bùi Thị Yến Xuân (26 tuổi, quê Củ Chi, hiện đang làm tại một công ty dược ở TP.HCM) từng nổi tiếng khi "lột xác" thành công đã có những ý kiến rất thẳng thắn khi nói đến vấn đề này.
Yến Xuân cho biết: “Tôi không đồng tình với những cô gái chấp nhận làm "người thứ ba". Đó là một việc sai trái rõ ràng khi làm tổn thương một người phụ nữ khác và hạ thấp giá trị bản thân. Bởi, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình.
Theo tôi, trong tình yêu dù bất kỳ ở độ tuổi nào thì "người thứ ba" đều nhận về sự thiệt thòi chứ không hề thu được điều gì cả. Cũng giống như “thực vật kí sinh”, phải bấu víu vào một mối quan hệ và lệ thuộc vào người khác. Như vậy, chính bản thân họ không cho mình cái quyền được tự chủ. Các cô gái trẻ có quyền yêu và được yêu, nhưng cô phải nhận biết rõ về đối phương và tự kiềm chế bản thân lẫn giới hạn của mình”.
Bùi Thị Yến Xuân cho biết cô không thể thông cảm cho người thứ ba khi họ lấy cớ vì “tình yêu” mà cố chen chân vào một mối quan hệ, đó là lời bào chưa ngu nhốc nhất. Vì bản thân họ hiểu rằng nếu thật sự được yêu họ đã không phải làm "người thứ ba". Trong tình yêu ta có quyền đắm chìm với những cảm xúc, hạnh phúc với nó, nhưng nếu tình cảm đó ảnh hưởng đến nhiều người thì đó là tình yêu không có tình người.
Cùng chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, cô gái trẻ Hoàng Nhật (Hà Nội) cho biết một người bạn thân của cô đã từng vấp phải một cuộc tình tay ba. Cô ấy yêu phải một người đàn ông có người yêu. Biết là mù quáng nhưng cô vẫn cứ chìm đắm trong thứ tình yêu mờ nhạt đó.
“Tôi nhiều lần khuyên bạn mình nên chấp dứt mối tình đó vì cuối cùng chỉ mang lại đau khổ. Nhưng cô ấy nhất định không chịu, cô ấy thà làm "người thứ ba", đi bên cạnh người kia như một cái bóng còn hơn là phải vứt bỏ. Nhiều lần tôi thấy cô ấy khóc vì bị bỏ rơi, còn người cô ấy yêu thì công khai đi chơi với người yêu.
Vì thế tôi mong những người chưa yêu hãy tìm một chàng trai yêu thương mình chứ đừng cố đi “xin” tình cảm với một người con gái khác. Như thế không đáng đâu!".
Mai Thu