Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ

Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ

Thứ 7, 29/10/2016 | 10:53
0
Với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung, Hội tiểu thương Việt Nam sinh sống tại Viêng Chăn - Lào, đã vượt hàng nghìn cây số, đi xuyên ngày đêm để tận tay trao 450 suất quà cho người dân Quảng Bình.

Ngày 28/10, với tinh thần “lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no”, thông qua cầu nối của Báo điện tử Người Đưa Tin, Báo Đời sống và Pháp luật, Hội tiểu thương Viêng Chăn - Lào đã đến thăm và tặng 450 suất quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình. Mỗi suất quà trị giá 1 chăn ấm và 200 nghìn đồng tiền mặt.

Tình thương - Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ

 Hội tiểu thương chuẩn bị các phần quà, để trao cho người dân vùng lũ Quảng Bình.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tận tay trao 250 suất quà cho người dân các thôn Gia Tịnh, Na, Xuân Sơn, Trằm Mé, Cù Lạc, Hà Lời... thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Chiều cùng ngày, đoàn đến trao 200 suất quà cho người dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Toàn bộ phần quà được quyên góp từ tấm lòng hảo tâm của hàng chục tiểu thương là kiều bào đang sinh sống tại Viêng Chăn - Lào.

Tình thương - Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ (Hình 2).

 450 suất quà được trao tận tay cho người dân.

“Nghe tin các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, trong lòng chúng tôi rất xót xa. Chỉ mong được góp một chút sức lực, cùng người dân trên mọi miền đất nước chia sẻ phần nào những mất mát mà đồng bào miền Trung đang gặp phải...”, cô Nguyễn Thị Như Nguyệt, trưởng đoàn chia sẻ.

Tình thương - Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ (Hình 3).

 Một người dân vui mừng khi được nhận phần quà ủng hộ của đoàn.

Được biết để những phần quà được trao đến tận tay người dân, Hội tiểu thương Viêng Chăn - Lào đã không quản ngại đường xa cách trở, vượt hàng nghìn cây số, đi xuyên ngày đêm để đến với đồng bào lũ lụt.

Tình thương - Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ (Hình 4).

 Đại diện Hội tiểu thương Viêng Chăn - Lào chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân vùng lũ Quảng Bình

“Chúng tôi vui mừng không chỉ vì mình được đắp chăn đẹp và ấm mà còn bởi tấm lòng của các tiểu thương làm ăn sinh sống tại Lào. Dù ở bên kia biên giới, nhưng họ vẫn nhớ đến chúng tôi trong cơn bĩ cực trần ai... Tình cảm ấy, chúng tôi mãi ghi nhớ trong lòng”, một người dân nhận quà xúc động cho biết.

Ngô Huyền

Dân vùng lũ rưng rưng trước nghĩa cử đẹp của một đơn vị công an

Thứ 4, 26/10/2016 | 15:45
Trong 2 ngày, 24 và 25/10, đoàn cứu trợ thuộc Công ty Thăng Long (Bộ Công an) đã phối hợp cùng báo Người Đưa Tin tại miền Trung, thăm và tặng hơn 300 suất quà, cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình

MC Phan Anh trải lòng về ngư dân vùng biển Cảnh Dương

Thứ 6, 25/11/2016 | 13:12
Mới đây, trong chuyến trở lại Quảng Bình để khảo sát tình hình thiệt hại của bà con vùng lũ, MC Phan Anh đã tới thăm làng biển Cảnh Dương và có những chia sẻ hết sức xúc động.

Quảng Bình: Những tiếng khóc xé lòng, nước mắt quện vào dòng lũ

Thứ 4, 19/10/2016 | 17:01
Đã có biết bao giọt nước mắt đau đớn khi nhìn cảnh người thân, tài sản tích góp cả đời trôi theo dòng nước. Và tiếng mẹ khóc con, tiếng vợ khóc chồng... càng làm không khí vùng lũ thêm tang thương.

Dân vùng lũ rưng rưng trước nghĩa cử đẹp của một đơn vị công an

Thứ 4, 26/10/2016 | 15:45
Trong 2 ngày, 24 và 25/10, đoàn cứu trợ thuộc Công ty Thăng Long (Bộ Công an) đã phối hợp cùng báo Người Đưa Tin tại miền Trung, thăm và tặng hơn 300 suất quà, cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình

MC Phan Anh trải lòng về ngư dân vùng biển Cảnh Dương

Thứ 6, 25/11/2016 | 13:12
Mới đây, trong chuyến trở lại Quảng Bình để khảo sát tình hình thiệt hại của bà con vùng lũ, MC Phan Anh đã tới thăm làng biển Cảnh Dương và có những chia sẻ hết sức xúc động.

Quảng Bình: Những tiếng khóc xé lòng, nước mắt quện vào dòng lũ

Thứ 4, 19/10/2016 | 17:01
Đã có biết bao giọt nước mắt đau đớn khi nhìn cảnh người thân, tài sản tích góp cả đời trôi theo dòng nước. Và tiếng mẹ khóc con, tiếng vợ khóc chồng... càng làm không khí vùng lũ thêm tang thương.
Cùng tác giả

Phát hiện hồ nước bí ẩn "treo" lơ lửng trong hang ở Quảng Bình

Chủ nhật, 12/05/2024 | 06:24
Hồ nước bí ẩn nằm cao hơn hệ thống sông ngầm khoảng 15m vừa được phát hiện trong nhánh phụ của hang Thung, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Gia đình lập bàn thời bái vọng ngư dân mất tích

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:44
Sau gần 10 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có tung tích các nạn nhân trong vụ 4 tàu cá bị chìm, một số gia đình ngư dân bị mất tích đã lập ban thờ bái vọng, chịu tang.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Vật lộn với trận cuồng phong giữa biển cứu người

Thứ 4, 08/05/2024 | 19:45
Vừa trải qua giây phút sinh tử, ông Đức không màng hiểm nguy tiếp tục tìm cách cứu các ngư dân đang gặp nạn trên biển, đưa họ trở về an toàn.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Biết sự sống mong manh vẫn mong người thân trở về

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:05
Sau 6 ngày gặp nạn, sự sống là mong manh nhưng từng ngày, từng giờ trôi qua, người nhà của các nạn nhân vẫn chờ đợi, mong một phép nhiệm màu có thể đến.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Lời kể của thuyền trưởng thoát nạn trong gang tấc

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:00
Trong lúc 5 thuyền viên đang nghỉ ngơi thì một cơn lốc bất ngờ kéo đến. Khi chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì con tàu đã bị đánh chìm dưới nước.