Học sinh lớp 9 giết người kiếm tiền chơi game

Học sinh lớp 9 giết người kiếm tiền chơi game

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Rủ một em bé vào khe chơi, Mộng Thế Xương tình cờ phát hiện trên người có đôi bông tai. Lợi dụng trong rừng vắng người, Xương đã xô bạn ngã xuống khe, rồi dùng đá đập vào đầu cho đến chết.

Thực hiện hành vi giết người cướp của xong, Xương thản nhiên về nhà và lên phương án tiêu thụ đôi bông tai vừa cướp được. Vụ án đau lòng gây xôn xao tại Nghệ An.

Cái chết thương tâm

Cháu Lô Thị Ánh Như (SN 2004) hiện đang là học sinh lớp 1 của Trường THCS xã Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An). Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài giờ học, Như còn phải tranh thủ đi sâu vào trong rừng nhặt củi và hái cỏ cho bò ăn. Chiều ngày 23/5, như thường lệ, Như theo một vài đứa bạn trong bản Xiềng Líp vào rừng chơi và cũng là tranh thủ để nhặt củi về cho gia đình.

Mộng Thế Xương

Đến chập tối không thấy Như về, gia đình em đã đổ xô đi tìm. Khoảng 2 giờ tìm kiếm mà không thấy tung tích, gia đình em đã báo cáo sự việc với Công an huyện Tương Dương. Sau đó, lực lượng chức năng, người dân trong bản và gia đình Như đã lục tung khu rừng mà em Như thường vào nhặt củi. Khoảng 21h 15’, Như được tìm thấy tại khu vực khe Đông Mô, nằm ngay ở bản Xiềng Líp. Lúc phát hiện, mọi người đều nghĩ rằng, đó chỉ là một vụ tai nạn không may xảy ra khi Như vào sâu trong rừng. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ thì thấy trên người Như có những vết thương lạ. Phía sau gáy của Như có những vết bầm tím, dấu hiệu của việc bị đánh. Ngay sau đó, cháu Như được đưa tới Bệnh viên đa khoa huyện Tương Dương để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng sớm ngày hôm sau.

Nghi ngờ Như bị đánh nên ngay sau đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Đúng như dự đoán kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu Như bị tử vong do chấn thương sọ não với rất nhiều tác động của ngoại lực. Công an huyện Tương Dương đã báo cáo sự việc với cơ quan CSĐT Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp làm rõ vụ việc.

Cướp của để chơi game

Đại úy Kha Văn Hợi - đội trưởng đội Hình sự, Công an huyện Tương Dương cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, cháu Như đã được tìm thấy. Nhận định đây là một vụ cố ý làm chết người nên ngay trong đêm hôm đó, toàn bộ lực lượng của đội hình sự có sự tăng cường của công an xã đã được huy động để truy lùng hung thủ gây ra án mạng.

Từ nguồn tin của quần chúng cũng như lời khai của một số bạn bè Như, Cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn đối tượng gây án là Mộng Thế Xương (SN 1996), trú cùng bản với nạn nhân. Tuy nhiên, do đối tượng đang ở độ tuổi đi học, lại ở tuổi vị thành niên, nên cần phải thận trọng. Biết Xương đang trú ở nhà nên trong đêm hôm đó, một tổ công tác được bố trí vây quanh nhà đối tượng, tránh việc tẩu thoát. Một tổ thúc trực tại bệnh viện với hy vọng cháu Như tỉnh dậy để lấy lời khai. Tổ còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ và các chứng cứ liên quan để sớm có cơ sở bắt hung thủ.

20 giờ đồng hồ sau, khi đã đầy đủ mọi chứng cứ, Công an huyện Tương Dương đã quyết định bắt đối tượng đưa về Cơ quan điều tra làm rõ. Tại Công an huyện Tương Dương, Mộng Thế Xương, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Yên Hòa đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Theo đó: Đầu giờ chiều ngày 23/5/2011, Lô Thị Ánh Như và một người bạn nữa tên là Kiệt đến nhà Mộng Thế Xương chơi, sau đó, cả 3 cùng vào khu vực khe Đông Mô chơi.

Khi đến khe Đông Mô, Xương lớn tuổi hơn nên trèo lên cây dâu da hái quả rồi ném xuống cho Như và Kiệt ăn. Một lúc sau, Kiệt có việc chạy về trước. Lúc này chỉ còn lại Xương và Như và cả hai tiếp tục hái dâu da để ăn. Ở trên cây cao nhìn xuống, Xương phát hiện thấy cháu Như có một đôi bông tai và nảy sinh ý định cướp.

Sau khi cả hai đã ăn no nê dâu da, Xương dẫn Như về phía bờ khe. Lúc đi qua một tảng đá lớn, Xương đã xô Như vào đó, rồi tiếp tục dùng đá đập mạnh vào phía sau gáy cho đến khi Như không còn cử động nữa. Xương vội vàng tháo đôi hoa tai và đi thẳng về nhà. Để tránh sự chú ý của mọi người, Xương cắt nhỏ đôi bông tai rồi gói vào trong một mẫu giấy, giấu kín ở tủ chờ đến ngày hôm sau đưa đi tiêu thụ.

Đại úy Kha Văn Hợi cho biết thêm: "Mộng Thế Xương còn ít tuổi nhưng là học sinh cá biệt khi học hành sao nhãng, ham chơi và đã từng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp. Không ngẫu nhiên mà Xương khai rằng, nguyên nhân y giết người cướp của là để có tiền chơi game. Phía gia đình cháu Như cũng như toàn thể dân bản đều tỏ ra rất phẫn nộ, họ muốn kẻ giết người phải bị xử lý một cách nghiêm minh. Được biết, đôi bông tai mà cháu Như đeo là tài sản lớn nhất của gia đình. Nó có được trong một lần bố như vào đi đào vàng và sau đó nhờ người làm thành hoa tai cho Như đeo.

Hiện hồ sơ về vụ việc đã được chuyển cho Phòng Điều tra tội phạm Công an tỉnh Nghệ An thụ lý.

Kim Thoa

Tag: dâu da
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.
     
Nổi bật trong ngày

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.